04h00 ngày 31/10, sân La Rosaleda: Malaga – Espanyol: Thời gian không chờ đợi

Sau những trận đầu tiên chơi như "lên đồng", Malaga đã sa sút nhanh một cách khó tin ở 5 trận gần đây. Nếu không muốn sớm phải từ bỏ những tham vọng, thày trò Manuel Pellegrini cần tìm lại những chiến thắng ngay lập tức.

Công đã tồi, thủ còn kém

Đó là hiện thực mà Malaga đang trải qua. 3 trận đấu liên tiếp, đội bóng giàu tham vọng của xứ Andalucia đã thua cả 3. Thất vọng hơn, trong khi hàng công không có nổi một bài thắng, hàng thủ của họ để thua 9 bàn. Nếu như Real Madrid là không thể cản nổi thì những trận thua 0-3 trước Levante và 0-2 trước Vallecano thực sự là một điều khó chấp nhận. Không thể lấy việc Levante đang bay cao để ngụy biện cho sự yếu kém của hàng công Malaga. Càng không thể đổ lỗi cho may mắn để nói rằng Vallecano đã chơi hay hơn Malaga. Trước khi đổ lỗi cho yếu tố khách quan, hãy công bằng nhìn lại những vấn đề chủ quan trước mắt.

Không thể có trong tay dàn sao thượng hạng như Real Madrid hay Barcelona nhưng với những bản hợp đồng mới, HLV Manuel Pellegrini có trong tay cả một đội hình mà phần còn lại của Liga mơ ước. Họ là Sergio Sanchez ở hàng thủ, là Toulalan, Joaquin, Cazorla ở tuyến giữa, là van Nistelrooy ở hàng công... 58 triệu euro đã được bỏ ra, nhưng đổi lại, thành tích của Malaga thậm chí còn thua kém cả Espanyol (8 triệu euro) và càng không thể so với Levante, đội chỉ dám thắt lưng buộc bụng chi 1,75 triệu euro để đi chợ.

Malaga (áo sáng) sa sút nhanh chóng ở 5 trận đấu gần đây- Ảnh Getty
Malaga (áo sáng) sa sút nhanh chóng ở 5 trận đấu gần đây- Ảnh Getty

Như trên đã nói, công tồi và thủ kém chính là những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Malaga. Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa dẫn đến 2 vấn đề này vẫn là sự thiếu gắn kết giữa các vị trí trên sân. Có thể thấy rõ điều này từ việc hàng thủ của Malaga thường xuyên mắc lỗi vị trí và để cho các tiền đạo đối phương khai thác triệt để. Xem những bàn thắng mà các cầu thủ Levante đã phối hợp như chỗ không người mới thấy khả năng bọc lót của các hậu vệ Malaga yếu đến mức nào. Còn trên hàng công, Van Nistelrooy thường xuyên rơi vào cảnh "đói bóng" do không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ hàng tiền vệ. Đó là lý do 5 trận gần đây, có tới 4 lần các chân sút của Malaga bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Thời gian không chờ đợi

Những ông chủ Qatar không đổ tiền vào Malaga chỉ để đội bóng của họ quanh quẩn với mục tiêu trụ hạng. Tham vọng của đội bóng xứ Andalucia là quá rõ ràng: một tấm vé dự Champions League. Với tiềm lực đang có, đây là một mục tiêu không quá xa vời với Malaga. Nhất là khi những đội bóng lớn khác của Liga (trừ Real và Barca) đều đang có dấu hiệu sa sút, đơn cử như trường hợp của Villarreal, đội đang đứng ở vị trí thứ 18. Về cơ bản, vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng là chấp nhận được, nhưng vấn đề là Malaga đang sa sút và vẫn chưa cho thấy được khả năng hồi phục sau những khó khăn.

Levante vẫn bay cao mà nếu họ vẫn duy trì được sự ổn định trong suốt một chặng đường dài, một suất dự Champions League là hoàn toàn có thể. Valencia và Sevilla dù có những trận đấu chệch choạc vẫn cho thấy được bản lĩnh của những đội bóng có kinh nghiệm. Đó là chưa kể một Atletico Madrid cũng nuôi những hoài bão lớn. Do đó, với Malaga, cứ mỗi thất bại là một lần họ tự đứng thụt lùi hơn so với vị trí thứ 4. Khi thời gian là không chờ đợi, cũng có nghĩa đội bóng của Pellegrini cần phải trở lại với đường ray chiến thắng nếu như không muốn phải chia tay với giấc mơ Champions League. Ngay khi họ còn chưa kịp bắt đầu mơ.

Dự đoán: 3-2

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục