Thầy trò Falko Goetz hạ quyết tâm giành HCĐ nhằm xoa dịu nỗi buồn và nỗi đau của ai đó. Nhưng Myanmar cũng muốn có huy chương ra về.
Sau thất bại trước Indonesia, HLV Falko Goetz đã đổ lỗi cho các học trò. Ngoài ra, ông cũng phủ nhận sạch trách nhiệm của mình khi cho rằng đã trang bị đủ cho U23 Việt Nam để chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.
Còn sau buổi tập vào trưa qua, HLV Falko Goetz đã đá quả bóng trách nhiệm cho bóng đá Việt Nam không có nhiều tài năng. Thậm chí ông còn hé mở cả cái chuyện nhiều cầu thủ trong đội tuyển không phải do ông tự chọn.
Hãy khoan phán xét về những thứ mà HLV Falko Goetz coi đó là nguyên nhân chính cho thất bại của U23 Việt Nam. Thay vào đó, người ta thấy rằng ông không phải là người dũng cảm, dám đứng ra hứng chịu búa rìu dư luận.
Thực tế những gì ông Falko Goetz nói không sai. Nhưng VFF bỏ ra gần 50 nghìn USD/tháng đưa ông về để làm gì? Câu hỏi đó được thể hiện suốt 2 tháng qua với đội U23 Việt Nam và mọi thứ rõ như ban ngày tại SEA Games 26.
Chúng ta chấp nhận bóng đá Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đối thủ, thay vì chỉ có Thái Lan như 1 thập kỷ trước. U23 Indonesia tối 19/11 mạnh hơn so U23 Việt Nam. Tuy nhiên thầy trò Falko Goetz đã trình diễn diện mạo như thế nào?
Xin thưa rằng, rất nhợt nhạt và thiếu cá tính. Ngay cả khi đá với những đội yếu, thậm chí cả trận thắng 8-0 trước Brunei, thì lối đá của chúng ta cũng không có đường nét rõ ràng. Điều đó khác với Malaysia, Indonesia và kể cả Thái Lan đang trong giai đoạn đi xuống.
U23 Việt Nam vốn đã yếu về lực lượng, dấu ấn của HLV cũng mờ nhạt và gần như không để lại cái gì ngoài sự cáu giận lung tung và vô cớ với tất cả những người xung quanh. Thế nên thất bại trước Indonesia là kết cục đã được nhìn thấy trước.
HLV Falko Goetz đã hạ quyết tâm không ra về tay trắng. U23 Việt Nam muốn có HCĐ như là sự động viên với nhóm cầu thủ lần đầu tham dự SEA Games như Bửu Ngọc, Xuân Hiếu, Thanh Hào, Anh Quang, Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Văn Quyết...
Đặc biệt, chiến thắng trước Myanmar vào chiều nay sẽ là món quà nhiều ý nghĩa chia tay nhóm cầu thủ sẽ quá tuổi ở kỳ SEA Games tới như Trọng Hoàng, Đình Tùng, Long Giang, Thành Lương...
Quyết tâm là thế, song sẽ không dễ cho thầy trò Falko Goetz. Trận chiến với đội chủ nhà đã lấy đi của U23 Việt Nam 2 mảnh ghép tốt nhất vì chấn thương, đó là thủ môn Bửu Ngọc và đội trưởng Thành Lương.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam có nhiều giải pháp để thay thế. Vấn đề đáng lo nhất là tâm lý của các tuyển thủ sau thất bại trước Indonesia. Người ta đã cảm nhận được sự buông xuôi từ nhiều tuyển thủ. Những đôi chân trị giá hàng chục tỷ đồng muốn được nghỉ ngơi sau 10 tháng chạy liên tục.
Thế nên không loại trừ khả năng, thầy trò Falko Goetz sẽ đi vào vết xe đổ của 4 năm trước khi U23 Việt Nam sau thất bại trước Myanmar ở bán kết đã buông xuôi để rồi thua vỡ mặt với tỷ số 0-5 trước Singapore ở trận tranh hạng Ba.
U23 Myanmar đang ở trong trạng thái tâm lý thoải mái. Với đội bóng này, vượt qua vòng đấu bảng đã là thành tích đáng tự hào. Nếu giành chiến thắng trước U23 Việt Nam cũng có nghĩa thầy trò Hansson đã vượt chỉ tiêu tại SEA Games 26.
Hai đội bại trận ở bán kết gặp nhau, nhưng nếu Myanmar giành HCĐ thì đó là thành công tại SEA Games năm nay. Còn với U23 Việt Nam, tấm huy chương đồng chỉ là vớt vát danh dự của đội bóng được giao chỉ tiêu giành HCV và khoản tiền treo thưởng lên đến cả triệu USD.
Con đường nhiều chông gai đang chờ Falko Goetz ở phía trước. Nếu là một trận thua bạc nhược trước Myanmar thì chẳng loại trừ khả năng, VFF sẽ phải "tính sổ" với ông thầy người Đức.”Máy chém” của VFF sẽ khởi động và có ai đó phải giơ cổ ra chịu trách nhiệm.
Chắc chắn không phải VFF rồi. Falko Goetz liệu có cứu được số phận của mình không?
Dự đoán: U23 Myanmar thắng 3-2
Dự kiến đội hình U23 VN
Thủ môn: Tuấn Mạnh
Hậu vệ: Ngọc Anh, Huỳnh Phú, Anh Quang, Văn Hoàn
Tiền vệ: Thanh Trung, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Thắng
Tiền đạo: Văn Quyết, Hoàng Thiên
Theo Bóng đá số