20h00 ngày 27/7, ĐT Việt Nam vs Man City: Chơi cho "biết đá, biết vàng"!

Đẳng cấp chênh lệch nên nếu ĐT Việt Nam thua Manchester City cũng không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là với một cơ hội “thử lửa” thuộc loại có một không hai như thế này, thầy trò ông Toshiya Miura quyết chí chơi cho “biết đá biết vàng” để hướng đến những mục tiêu quan trọng phía trước.

NGUỒN CẢM HỨNG MANG TÊN STERLING

Vì những lý do khác nhau nên trục dọc gồm trung vệ thép V.Kompany, tiền vệ Y.Toure và chân sút S.Aguero vắng mặt, Manchester City đã không thể đưa sang Hà Nội lực lượng hùng hậu nhất. Nhưng dường như, sự vắng mặt của bộ ba này cũng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của giới mộ điệu túc cầu của Việt Nam đối với nhà cựu vô địch Premier League. Đơn giản là bởi họ vẫn còn nhiều hảo thủ khác sang Việt Nam lần này. Không quá khi cho rằng, những J.Hart, E.Dzeko, D.Silva, S.Nasri, R.Sterling... đang là một phần của tinh hoa bóng đá thế giới đương đại.  

ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội quý giá tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu một đội bóng mạnh như Man City
ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội quý giá tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu một đội bóng mạnh như Man City

Khi mà những Hart, Dzeko, Silva... đã khá quen thuộc với NHM Việt Nam trong màu áo của Man City, thì rõ ràng Sterling là nguồn cảm hứng lớn nhất và cũng đáng được chờ đợi nhất trong cuộc so giày với ĐT Việt Nam. Xem tuyển thủ Anh này là “diễn viên chính” bởi, Sterling là bản hợp đồng đắt giá nhất của Man City cho đến thời điểm này. Không chờ đợi sao được khi đội bóng thành Manchester này đã bỏ ra đến 49 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao sáng giá nhất của Liverpool.  

Với sự hiện diện của dàn sao đẳng cấp ấy, khán giả chắc chắn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn mà đội bóng của Anh quốc sẵn lòng phục vụ. Đặc biệt, sau những trận đấu giao hữu không thành công trước Roma (2-2), Real (thua 1-4) thì ắt hẳn, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini càng phải biết cách để lấy lại niềm tin và uy danh của một đội bóng lớn trước ĐT Việt Nam.

KHÔNG CHỈ LÀ NGÀY HỘI

Man City vừa thảm bại trước Real Madrid trong chuyến giao hữu trên đất Australia. Nhưng đó là thất bại của một đội bóng lớn trước một đội bóng lớn hơn. Vì thế, sẽ là hoang tưởng nếu như ai đó nhìn vào kết quả ấy để đặt niềm tin vào một kết quả khả quan, hòa chẳng hạn, của ĐT Việt Nam trước vị đại gia đến từ Anh quốc. Hiển nhiên, thắng thua trong một trận giao hữu, nhất là sự chêch lệch đẳng cấp quá lớn như trong cuộc so tài tối nay,  không phải là mục tiêu mà ông Toshiya Miura nghĩ đến. Nhưng chắc chắn, vị thuyền trưởng người Nhật Bản cũng không hẳn xem trận đấu với Man City như là ngày hội để chính ông và các học trò giao lưu, gặp gỡ với những HLV,cầu thủ đẳng cấp thế giới.

HLV Toshiya Miura được biết đến như một mẫu chiến lược gia luôn chuẩn bị cho đường dài. Chắc chắn, cuộc so tài tối nay là cuộc thử lửa quý giá để ĐT Việt Nam hướng đến trận đấu với ĐT Iraq sắp  tới tại vòng loại World Cup 2018. Rõ ràng, ĐT Iraq được đánh giá cao hơn so với ĐT Việt Nam, nên không có cơ hội nào tốt hơn cho  Công Vinh và đồng đội chuẩn bị khi được đối đầu với một đội bóng lớn như Man City. So tài với một đối thủ đẳng cấp, nên sẽ không bất ngờ khi HLV Toshiya Miura dành quyền ưu tiên xung trận cho những cầu thủ có kinh nghiệm và bản lĩnh như Chí Công, Xuân Thành, Văn Quyết, Hoàng Thịnh... Nếu ĐT Việt Nam sử dụng thiên hướng chiến thuật trước một đối thủ đẳng cấp vượt trội hơn như Man City để sẵn sàng cho cuộc so tài với ĐT Iraq cũng không phải là sự thận trọng quá mức.

Hơn hết, với những toan tính ấy cùng quyết tâm làm đẹp hình ảnh của bóng đá Việt Nam, NHM có quyền tin đoàn quân ông Toshiya Miura sẽ để lại dấu ấn đẹp trong cuộc tiếp đón “gã nhà giàu” Man City.

Theo Báo Bóng đá

Cùng chuyên mục