20h30 ngày 22/3, Liverpool vs M.U: Đòi nợ, đòi luôn Top 4

Là CLB duy nhất chưa thua tại Premier League trong năm 2015, giành tới 26/30 điểm tuyệt đối suốt 3 tháng qua, Liverpool có thừa tự tin đánh bại một đối thủ trận nổ, trận xịt như Man United. Một chiến thắng sẽ giúp The Kop đòi món nợ thua 0-3 lượt đi, đồng thời thay thế chính Quỷ đỏ ở vị trí thứ 4.

MÀN LỘT XÁC NGOẠN MỤC

Có lẽ không còn nhiều CĐV Liverpool nhớ về hình ảnh nhợt nhạt của đội bóng vùng Merseyside trong trận thua tan tác Man United 0-3 giữa tháng 12 năm ngoái. Bởi 3 tháng qua, Liverpool đã lột xác hoàn toàn, tới mức ngay chính NHM của họ cũng không tưởng tượng nổi.

Liverpool (áo vàng) đủ sức trả đầy đủ món nợ thua 0-3 đã phải nhận ở lượt đi.
Liverpool (áo vàng) đủ sức trả đầy đủ món nợ thua 0-3 đã phải nhận ở lượt đi.

Liverpool đang là CLB duy nhất chưa thua trận nào tại Premier League từ đầu năm 2015 đến nay. Tính mốc từ vòng đấu đầu năm mới, The Kop giành tới 26/30 điểm tuyệt đối và dĩ nhiên chính là CLB tích lũy được nhiều điểm nhất trong quãng thời gian này.

Xét về tất cả các chỉ số, Liverpool của ngày hôm nay đều vượt trội so với chính họ ở giai đoạn đầu của mùa bóng. The Kop của 3 tháng qua ghi trung bình 1,7 bàn/trận, hơn hẳn so với 1,3 bàn/trận sau 19 vòng đầu. Số bàn thắng được cải thiện nhờ vào thước ngắm của các chân sút The Kop đã chuẩn hơn trước gấp bội. 9 vòng gần đây, tỷ lệ dứt điểm chính xác của Liverpool là 21%, tăng khá nhiều so với chỉ 12,8% của giai đoạn đầu.

Đây chính là những điểm tựa có sức nặng nhất để tin vào viễn cảnh Liverpool không thể để một CLB thi đấu trận nổ, trận xịt như Man United kéo rơi xuống mặt đất. Sẽ có người nói rằng Man United đã tìm lại được nguồn cảm hứng nếu nhìn vào chiến thắng 3-0 trước Tottenham mới đây. Nhưng đừng để cảm xúc lấn át hết lý trí. Bởi ai cũng có thể chỉ ra được, trận đó Spurs gần như đã tự sát. Họ khá bị động trong khâu tấn công và dễ dàng sụp đổ khi liên tiếp phải nhận những bàn thua.

NGÀY LIVERPOOL ĐÒI NỢ

Nhưng Liverpool thì chắc chắn sẽ không dại dột như vậy. Yếu tố sân nhà - nơi Liverpool bất bại suốt 14 trận liên tiếp gần đây - sẽ là cơ sở để thày trò HLV Brendan Rodgers chơi tấn công chủ động trước Man United.

Bất lợi càng lớn hơn cho Quỷ đỏ khi một trong những sở trường của họ là bóng bổng, lại gặp đúng khắc tinh. Trong thời gian qua, Van Gaal ngày càng ưa thích phương án đẩy Marouane Fellaini lên đá tiền đạo, tận dụng chiều cao của anh đón những quả tạt từ 2 biên. Thực tế đã chứng minh, ngôi sao tóc xù chiến thắng tới 7/12 tình huống bóng bổng trong trận đấu với Tottenham tuần trước.

Tuy nhiên nếu Man United vẫn bổn cũ soạn lại ngày hôm nay, nhiều khả năng hiệu quả không được như mong đợi. Bởi Liverpool đang có hậu vệ chống bóng bổng hay nhất mùa này: Martin Skrtel. Opta thống kê, Skrtel đã chiến thắng tới 91 pha không chiến kể từ đầu mùa, đạt tỷ lệ lên tới 69,5%. Trong khi đó, một cầu thủ trông có vẻ rất lợi hại trên không như Fellaini lại chỉ đạt tỷ lệ không chiến thành công 58%.

Liverpool còn nắm trong tay một vũ khí rất lợi hại để trừng phạt Man United: Những cú đại bác tầm xa. Trong trận đại chiến với Man City đầu tháng 3 vừa qua, cả 2 bàn thắng The Kop ghi vào lưới đối thủ đều đến từ những cú sút xa đầy uy lực xuất phát từ hành lang trái.

Nhìn vào hàng tiền vệ có phần chậm chạp của Man United, The Kop hoàn toàn có đủ cơ sở sử dụng lại chiêu này. Chỉ cần Philippe Coutinho hoặc Raheem Sterling sử dụng tốc độ đột phá, khu vực trước vòng cấm địa Man United sẽ là mảnh đất màu mỡ để những chuyên gia bắn xa bên phía Lữ đoàn đỏ khai hỏa. David de Gea chắc chắn sẽ phải trải qua một ngày thi đấu hoạt động hết công suất.

Hôm nay, một chiến thắng trước Man United sẽ giống như Liverpool phóng một mũi tên trúng 2 cái đích: Vừa đòi lại món nợ thua tan tác 0-3 trước Quỷ đỏ trong trận lượt đi, và quan trọng hơn gấp bội là đẩy Man United văng khỏi Top 4 và thay thế chính chỗ đứng đẹp đẽ của đối thủ.

Theo Báo Bóng đá

Cùng chuyên mục