Chelsea vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Trong khi đó, West Ham lại là “sát thủ” tiêu diệt ông lớn từ đầu mùa giải. Đội quân của HLV Slaven Bilic thắng cả Liverpool, Arsenal và Man City ở Premier League mùa này. Chuyến đi của Chelsea đến sân Boleyn Ground được dự báo lành ít, dữ nhiều…
MÂY MÙ VẪN PHỦ CHELSEA
Chelsea đã bất bại 2 trận gần nhất. Họ cũng không để thủng lưới bàn nào trong 180 phút thi đấu vừa qua. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để khẳng định The Blues đã tìm lại sức mạnh từng giúp họ lên ngôi vương Premier League mùa trước. Thậm chí, cũng chẳng quá chút nào nếu nói mây mù vẫn bao phủ đoàn quân của Jose Mourinho.
Nếu không tin, hãy nhìn vào thắng lợi trước Aston Villa. Đó chỉ là chiến thắng trước một đội bóng đang tận cùng khủng hoảng. HLV Tim Sherwood của Aston Villa đang dẫn đầu tỷ lệ cược sẽ mất việc ở Premier League. Đấy là chưa kể, cách chơi mà Chelsea thể hiện trước đội bóng yếu bậc nhất Premier League thời điểm này như Aston Villa cũng không thuyết phục. Cần biết là cả 2 bàn thắng mà The Blues ghi được đều xuất phát từ sai lầm của các cầu thủ Aston Villa, chứ không phải kết quả từ những đợt tấn công nhuần nhuyễn.
Chưa hết, hàng thủ dù giữ sạch lưới nhưng vẫn không khiến Mourinho hài lòng. Bởi đó là trận đấu mà các hậu vệ Chelsea đã quá khó khăn khi đối đầu Jack Grealish, đặc biệt là hành lang cánh trái của Baba Rahman. Aston Villa mới ghi 8 bàn ở Premier League mùa này. Họ cùng Watford đang là 2 đội có hàng công yếu nhất xứ sương mù. Một đội bóng tấn công yếu kém như thế vẫn đủ sức làm khổ hàng phòng ngự Chelsea. Đó chắc chắn là điều khiến Mourinho phải đau đầu.
Gần 3 tháng sau khi mùa giải mới khởi tranh, Chelsea vẫn chưa thể trở lại quỹ đạo chiến thắng. Hết trận này qua trận khác, The Blues bộc lộ cùng một điểm yếu. Chẳng cần đến những chuyên gia bóng đá sành sỏi, ngay cả những CĐV trung lập cũng có thể chỉ ra các vấn đề trong cỗ máy Chelsea. Mourinho chắc chắn cũng nhận ra điều đó. Chỉ có điều là ông dường như đang bất lực trong việc giúp The Blues cải thiện phong độ tồi tệ. Cứ đá thế này, đừng nói đến việc bảo vệ chức vô địch, ngay cả lọt vào Top 4 mùa này thôi cũng là nhiệm vụ đầy gian nan với Chelsea.
LẠI VẤP Ở BOLEYN GROUND?
Hiện tại, hẳn Mourinho muốn được gặp thêm nhiều đội bóng như Aston Villa nữa để góp nhặt từng mảnh niềm tin. Nhưng vòng đấu này, lịch thi đấu Premier League lại mang tới cho Chelsea đối thủ mà họ chắc chắn không muốn đụng độ tý nào: West Ham. Nên nhớ, ngay cả khi Chelsea có phong độ cao nhất thì việc hạ gục West Ham cũng chưa bao giờ là việc đơn giản. Hẳn chưa CĐV Chelsea nào quên trận hòa 0-0 của West Ham với Chelsea tại Stamford Bridge ngày 30/01/2014. Sau trận đó, Mourinho ức chế đến nỗi gọi “West Ham là đội bóng chơi theo phong cách của thế kỷ 19”, để chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của thầy trò HLV Sam Allardyce.
Đấy là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, West Ham càng là vật cản mà The Blues khó thể vượt qua. 7 trận gần nhất West Ham bất bại, giành 4 chiến thắng. Ấn tượng nhất là việc West Ham đang được coi là “giant-killer” ở Premier League. Bởi từ đầu mùa, họ thắng Arsenal, Liverpool và Man City ngay trên sân khách. Nên nhớ, việc hạ gục cả 3 trong số 5 đội bóng lớn nhất nước Anh kể trên ngay tại sào huyệt của đối thủ trong cùng 1 mùa giải là điều mà Chelsea chưa bao giờ làm được ở nhiệm kỳ 2 với Mourinho.
Chelsea đang mong manh hơn bao giờ hết. Bởi vậy, đừng bất ngờ nếu tối nay, họ lại gục ngã ở Boleyn Ground. Một West Ham trong vai “giant-killer” có lẽ là đội bóng London mà The Blues còn ngại gặp hơn cả Arsenal thời điểm này.
Theo Báo Bóng đá