23h00 ngày 25/8, Inter Milan - Genoa: Nhìn Benitez, Mazzarri có thấy thèm?

HLV Walter Mazzarri đến Inter Milan vì muốn bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhưng hóa ra, Inter hiện tại còn thiếu tham vọng hơn Napoli, đội bóng cũ của Mazzarri.

Tân HLV Rafael Benitez, người lên thay Mazzarri ở Napoli, đã được cấp đến 80 triệu euro để mua sắm và vẫn đang tiếp tục mua. Inter của Mazzarri thì bằng lòng với những cầu thủ trẻ, vì không có tiền. Sự bất ổn thượng tầng đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xây dựng lực lượng của CLB.

Inter là tù nhân của Moratti

Sau 18 năm, Chủ tịch Moratti sẽ buộc phải bán Inter. Kể từ năm 2009, Saras Raffinerie Sarde SpA, công ty về lọc dầu và sản xuất điện của nhà Moratti đã phải bán cổ phần cho công ty Rosneft của Nga vì làm ăn thua lỗ. Ngân sách đầu tư vào Inter sụt giảm nghiêm trọng. Hè này, CLB không kiếm nổi 70 triệu euro, số tiền tối thiểu, để làm mới đội hình.

Inter của Mazzarri đang bị bỏ bê - Ảnh: Getty
Inter của Mazzarri đang bị bỏ bê - Ảnh: Getty

Erick Thohir nhảy vào cuộc. Một số lời mời từ nước Nga cũng đến, và thậm chí cựu Chủ tịch Ernesto Pellegrini, người bán Inter vào năm 1995 cho nhà Moratti với giá 25 triệu euro, cũng ra sức tìm nhà đầu tư giúp đỡ Inter.

Tỉ phú Thohir là cổ đông lớn của CLB bóng đá D.C. United (MLS) và cũng nắm cổ phần tại CLB bóng rổ Philadelphia 76ers (NBA). Như Moratti, vốn thừa kế tài sản từ cha Angelo, Erick thừa kế gia tài từ cha Teddy Thohir, người đứng đầu một tập đoàn tài chính có doanh thu hơn 10 tỉ euro mỗi năm. Tiềm lực của nhà Thohir thì không phải bàn. Inter chắc chắn hưởng lợi rất nhiều nếu được chuyển giao.

Nhưng Moratti không thích Thohir. Không liên quan gì đến vấn đề cá nhân, nhưng ông không muốn bán Inter. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong lạnh nhạt. Thỏa thuận đầu tiên là Thohir sẽ mua 70% cổ phần Inter với giá 350 triệu euro bị đổ bể vì Moratti muốn Thohir đảm bảo rằng, trong thời gian tới, ông vẫn là Chủ tịch, hoặc con trai ông, Angelo Mario sẽ nắm quyền.

Massimo Moratti si mê Inter, nhưng rõ ràng ông đang cản trở đà phát triển của CLB, và đã trở thành một kẻ hám quyền trong trường hợp này. Khi Inter đã biến từ đứa con ruột trở thành một con quái vật có thể ăn hết số tài sản của nhà Moratti trong vài năm nữa, và nhà Moratti không thể đầu tư thêm nữa vào CLB, thì chia tay là một cách thể hiện tình yêu.

Người khổ nhất là Mazzarri

Các cuộc đàm phán ở cấp thượng tầng kéo dài khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Inter bị bỏ bê. Đến giờ, họ mới chi cỡ 30 triệu euro để mua những cầu thủ trẻ, là Icardi từ Sampdoria, Belfodil từ Parma, Saphir Taider từ Bologna... Những cựu binh đã xuống phong độ rõ rệt như Chivu, Samuel, Cambiasso… vẫn được giữ lại.

Một cầu thủ như Taider sẽ phải vật lộn để kiếm chỗ trên ghế dự bị của Inter thời Mourinho, nay được Mazzarri ca ngợi như một siêu sao trẻ tuổi. Inter thậm chí đang lên kế hoạch mua lại Samuel Eto’o, cầu thủ họ từng bán cho Anzhi để bắt đầu làm mới đội hình thời hậu Mourinho. Mua Eto’o, nghĩa là Inter đã trở lại vạch xuất phát.

HLV Mazzarri chắc hẳn không thể lường trước Inter lại bất ổn cỡ này. Sau khi xây dựng nền tảng rất tốt cho Napoli, ông muốn ra đi để bước lên nấc thang mới. Nhưng không ngờ, trong khi Inter của ông đang sống thoi thóp, thì Napoli thời Benitez đã chi tới 80 triệu euro, tức gấp gần 3 lần Inter, để mua cầu thủ.

Bây giờ, ông Mazzarri phải xây Inter từ đầu, hệt như những năm đầu tiên với Napoli. Trong sơ đồ 3-4-1-2 yêu thích, cầu thủ đã thất bại ở Inter 2 mùa qua (gần đây đá khá tiến bộ) Ricky Alvarez, sẽ là Hamsik của Mazzarri; Palacio của tuổi 31 là Lavezzi, và Icardi non nớt đóng vai... Cavani. Đó là một sự xuống cấp chứ không phải thăng tiến.

Dự đoán: 1-0

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục