2h05 ngày 26/4, Fenerbahce - Benfica: Tử địa Sukru Saracoglu

Lần gần nhất Benfica và Fenerbahce gặp nhau cách đây đã 38 năm, tại vòng bảng cúp C1 châu Âu mùa 1975-76. Đó là một trong những trận đáng quên nhất trong lịch sử Fenerbahce, khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thảm bại 0-7 trên đất khách.

Đau đớn hơn nữa, khi thất bại ấy đến vào thời điểm Fenerbahce được đánh giá cao hơn. Khi ấy, đội bóng Thổ có HLV là ngôi sao lớn của Brazil, Didi, nhà vô địch thế giới các năm 1958 và 1962. Trước trận đấu, nhà cầm quân xứ Samba còn tự tin nói rằng, đội của ông sẽ đến sân Da Luz để “thảm sát đội chủ nhà”. Nhưng cuối cùng, Fenerbahce trở thành nạn nhân.

Trên sân nhà, Fenerbahce của Dirk Kuyt rất nguy hiểm
Trên sân nhà, Fenerbahce của Dirk Kuyt rất nguy hiểm

So với quá khứ, cả Fenerbahce và Benfica đều không còn mạnh như xưa. Sau thời của Eusebio những năm 1960, với hai chức vô địch châu Âu liên tiếp mùa 1960-61 và 1961-62, Benfica không còn là một thế lực. Điều tương tự xảy ra với Fenerbahce. Trong lịch sử các cúp châu Âu khoảng 1 thập kỷ đổ lại, họ mới chỉ có hai dấu ấn đáng nhớ là lọt vào tứ kết Champions League mùa 2007-08, và chính năm nay: lọt vào bán kết Europa League.

Sức mạnh của Fenerbahce nói riêng và các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, ngoài sự ngổ ngáo, còn là sân nhà và khán giả nhà. Real Madrid đã khốn đốn ở sân Telekom Arena của Galatasaray trong trận tứ kết Champions League lượt về, dù sở hữu lợi thế dẫn bàn rất sâu. Trong khi sức mạnh sân nhà của Fenerbahce đã được thể hiện rõ rệt trong trận tứ kết lượt đi với Lazio: chơi không hề vượt trội đối thủ, nhưng vẫn thắng 2-0, nhờ sự hưng phấn và các quyết định có lợi từ trọng tài.

Làm khách ở Sukru Saracoglu chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng cho các đối thủ, và Benfica cũng không là ngoại lệ. Ngay như mùa 1975-76, dù đang sở hữu lợi thế dẫn đến 7-0, nhưng đại diện Bồ Đào Nha vẫn phải phơi áo ở nơi đây trong trận lượt về (thua 0-1). “Với thắng lợi 7-0 ở lượt đi, tất nhiên, chúng tôi không muốn thua”, Nene, ngôi sao ghi 1 hat-trick cho Benfica trong trận thắng oanh liệt 38 năm trước, nói về hiểm địa Sukru Saracoglu.

“Nhưng thất bại là công bằng. Không nghi ngờ gì nữa, CĐV Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những người yêu bóng đá và đội bóng của họ cuồng nhiệt nhất thế giới. Chúng tôi đã bị sốc và rất khó tiêu hóa thất bại đó. Chúng tôi không thể tập trung thi đấu vì tiếng ồn trên sân, nên đã không có kết quả tốt nhất".

Hôm nay, Fenerbahce hứa hẹn sẽ tiếp tục tra tấn Benfica bằng vũ khí kinh khủng này. Hiện tại, họ đã không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với Galatasaray ở giải VĐQG, khi đã kém 7 điểm, mà giải chỉ còn 4 vòng. Nên Fenerbahce sẽ dồn toàn lực vào trận đấu với Benfica này. Các ngôi sao kinh nghiệm như Dirk Kuyt (đã ghi 3 bàn ở Europa League), hay Webo (đã có 2 bàn), sẽ là điểm tựa cho đội chủ nhà, cùng với lợi thế tinh thần rất lớn từ sân nhà.

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục