3 "căn bệnh" Tết của teen

Năm mới là dịp teen có nhiều thời gian để làm những việc mình yêu thích, là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi. Tuy nhiên, nếu không biết sắp xếp, teen có thể mắc phải một số “căn bệnh” sau.

1. Mải mê chinh chiến và... yêu đương

Tết là dịp để các bạn gái (hoặc trai) có nhiều thời gian và cơ hội để tiếp cận thêm "ấy ơi" của mình. Nếu các bạn vẫn chưa “chính thức”, rất có thể bạn sẽ lên một kế hoạch ngắn hạn “đánh cắp” trái tim kẻ ấy. Còn nếu đã là gì đó của nhau, rất nhiều  việc cần làm để củng cố tình yêu sẽ luôn có trong đầu hai bạn.

Luôn muốn có những giây phút lãng mạn và vui vẻ bên nhau là mong ước của các teen trong dịp năm mới. Tuy nhiên, các teen nhiều khi sa đà quá vào chuyện tình cảm mà quên mất teen phải quan tâm đến nhiều mối quan hệ khác: đến thăm họ hàng, bạn bè cũ, các cô bác đồng nghiệp của ba mẹ rồi cả thầy cô cũ và mới nữa. Rồi cùng gia đình đi tảo mộ, xin quẻ, hái lộc may mắn đầu năm nữa, đó là những công việc teen nên làm để giữ đạo con cháu.

2. Vui xuân mới, dễ... quên nhiệm vụ

Bạn phải công nhận rằng lứa tuổi teen, việc học vẫn là quan trọng nhất. Dù vui mấy cũng không được quên nhiệm vụ này. Vậy mà nhiều teen bị không khí Tết cuốn đi, chỉ mải mê ăn chơi, nghỉ ngơi, làm bạn với party, tiệc tùng.. mà quên rằng sau Tết cũng là thời điểm học kì II đầy khó khăn bắt đầu. Các bài tập được thầy cô giao trước Tết hầu như không được hoàn thành.

Vả lại, teen cũng quan niệm rằng đầu năm, các thầy cô cũng không mong muốn đem lại vận rủi cho các trò của mình nên hầu như sẽ bỏ qua việc "truy sát", mà nếu có kiểm tra, cũng chỉ là gọi xung phong lấy hên thôi. Bạn phải nhớ rằng nếu không cố gắng học hành tử tế ngay từ đầu, bạn sẽ khó có kết quả tốt về sau. Mà học kì II thì bao giờ cũng quan trọng, liên quan phần lớn đến các kiếm thức thi học kì. Đừng vui xuân mới mà quên nhiệm vụ, teen nhé!

3. Níu kéo Tết

Tình trạng chung tại các trường học sau Tết là các bạn vẫn còn bàn luận rất vui vẻ và hồ hởi không khí Tết của gia đình mình. Không những thế, nhiều teen còn đem cả không khí Tết vào lớp học. Nào kẹo, nào bánh, nào hạt dưa, hạt bí..., nhất là những cô nàng teen, hầu như ai cũng “thủ” trong cặp, túi rất nhiều để mang đến lớp liên hoan cùng bạn bè. Những việc làm đó của teen, ít nhiều rất có hại. Thứ nhất là, lớp học sau mỗi buổi lại trở thành một bãi chiến trường với rất nhiều vỏ kẹo và vỏ hạt. Hai là, các bạn không tập trung vào nghe giảng, chỉ ngồi “buôn” chuyện với nhau, thậm chí còn “mè nheo” thầy cô cho miễn học, ngồi kể chuyện Tết.

Một biểu hiện khác của níu kéo Tết là teen còn rất mặn mà với những chuyến đi chơi. Ở các trường phổ thông trung học ngày đầu năm có một thực tế là còn rất nhiều teen xin nghỉ học ở đi chơi, xuất hành cùng gia đình. Bản thân teen, sau thời gian được nghỉ ngơi, không phải học tập thì chây lười, ngại đến trường, ngại tiếp xúc bài giảng.

Teen ạ, không ai cấm hay hạn chế các bạn được vui chơi thoả thuê trong ngày lễ của dân tộc này. Nhưng vui đến đâu, vẫn phải nghĩ đến và có trách nhiệm với những người, các mối quan hệ xung quanh mình. Có như vậy, teen mới đẹp trong mắt mọi người.

Cùng chuyên mục