Những gương mặt còn rất trẻ, đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nhưng khi bắt tay vào công việc họ nghiêm túc và chuyên nghiệp không kém gì những phóng viên thực thụ. Chắc hẳn, nhiều khán giả đang tò mò, liệu thế hệ 9X có thể làm được gì trong một chương tình truyền hình?
Minh Hồng chụp cùng Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Minh Hồng - ước mơ về một tập đoàn truyền thông
Hiện đang học lớp 11 Pháp trường THPT Chu Văn An, ngoài khả năng giao tiếp khá tốt, Minh Hồng còn tham gia làm MC cho nhiều chương trình. Một đồng nghiệp của Hồng ở VTV6 hay đùa rằng: "Hồng là một 9X… bi kịch vì mới 16 tuổi mà đã đi làm kín cả thời gian nghỉ hè".
Trước đây, Hồng từng tham gia điều hành nhiều diễn đàn trong nước về trẻ em, làm tình nguyện viên cho Plan Internaitonal, UNICEF và là đại diện của Việt Nam tham gia diễn đàn quốc tế về Phát triển trẻ em tại Bắc Kinh. Hiện tại, Hồng là phụ trách khán giả và trợ lí tại trường quay của All Connek. Trước đây, Hồng luôn tự hào về mối quan hệ xã hội của mình nên được giao phụ trách người chơi, em luôn tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhưng khi bắt tay vào mới thấy mọi việc không đơn giản… Có những ngày ghi hình hơn 11h mới về, không chỉ hàng xóm dị nghị mà gia đình cũng kêu ca khiến Hồng phải chịu không ít áp lực…
Hiện tại, dù quyết định tạm dừng cộng tác với VTV để tập trung vào việc học nhưng Hồng cho biết sẽ sớm quay lại công việc. Khi được hỏi về mơ ước và dự định trong tương lai, Hồng tâm sự: Em muốn xây dựng tập đoàn truyền thông để tập hợp những người bạn giỏi giang cùng trang lứa…
Hoàng Duy - học diễn đạt, biểu lộ cảm xúc và tự tin…

MC Hoàng Duy và Liên Hà
Hoàng Duy sinh năm 1990, hiện tại đang là học sinh của trường Quốc tế Pháp. Trong mắt mọi người Duy là người thân thiện, cởi mở nhưng đôi khi khá ngang bướng… Với công việc truyền hình, mới đầu Duy cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Lần đầu tiên làm quen với ống kính nên Duy không biết có hoàn thành được tốt công việc được giao nữa hay không?
Kỷ niệm làm Duy nhớ nhất là lần ghi hình thử. BBT chương trình không đưa trước kịch bản mà để Duy tự sáng tạo nên cậu học sinh lớp 11 không tránh khỏi luống cuống và vấp… Rất may, mọi chuyện cũng đâu vào đó và Hoàng Duy đã trở thành MC của chương trình Chai thuỷ tinh (VTV6) với nhiệm vụ sửa từ trong kịch bản và thuộc lời khi lên hình.
Có một điều không phải khán giả nào cũng biết, Hoàng Duy là con trai của NSƯT Minh Hoà nên em không chỉ được mẹ dạy cho cách diễn đạt sao cho lưu loát mà còn cả cách biểu lộ cảm xúc và tự tin khi đứng trước ống kính. Hiện tại, Duy đang nghỉ hè nên không gặp khó khăn gì lớn trong việc cộng tác với VTV.
Sắp tới, khi vào năm học mới, khó khăn lớn nhất của Duy là làm sao hoàn thành tốt công việc mà không để ảnh hưởng đến học tập.
Thanh Huyền - phấn đấu trở thành một phóng viên thực thụ

Thanh Huyền
Sinh năm 1990, hiện là học sinh trường Việt Đức, Thanh Huyền đã vượt qua hàng trăm thí sinh dự thi để trở thành MC của VTV6.
Thật ra, cô bé có khuôn mặt xinh xắn với nụ cười rất duyên này đã tiếp xúc với TH qua bộ phim Nhật ký Vàng Anh và làm MC cho kênh VNN TV. Tất nhiên, kinh nghiệm lên hình và việc đóng phim cũng tạo cho Huyền những thuận lợi nhất định.
Tuy mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng Huyền hoàn toàn không bị "khớp" trước máy quay. Nếu ở VNN TV, có một bộ phận chuyên làm kịch bản, thì ở VTV6, Huyền vừa làm kịch bản, vừa biên tập, vừa MC… Điều đó giúp Huyền chủ động hơn trong công việc và có nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng biên tập. Với một teen 9X làm truyền hình, đó là một bước khởi đầu khá thuận lợi nhưng Huyền luôn tự nhủ: công việc MC không đơn thuần là nói mà cần phải phải biết mình đang nói gì vì MC chính là cầu nối giữa khán giả và truyền hình. Vì vậy Huyền quyết tâm sẽ thi đỗ học viện Báo chí & Tuyên Truyền và phấn đấu trở thành một phóng viên thực thụ của VTV. Còn việc đóng phim, cô học trò này vẫn đang chờ một vai diễn phù hợp với mình để thử sức.