Hè rồi, Adebayor làm đủ trò để tới Tottenham nhưng giờ đây, chân sút người Togo lại tìm cách rời White Hart Lane vì không được đá chính.
Năm ngoái, Adebayor tới Tottenham theo dạng hợp đồng cho mượn sau khi không thể cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công đầy ngôi sao của Man City. Vừa tới White Hart Lane, chân sút này đã tỏa sáng đúng lúc với 17 bàn sau 32 trận đấu khiến ban lãnh đạo Tottenham quyết định tìm mọi cách kéo chân sút này về hẳn White Hart Lane và sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn đền bù hợp đồng với Man City. Tuy nhiên, thương vụ này suýt nữa đổ bể vào phút chót khi Adebayor quá tham lam khi đòi thêm tiền lót tay.
Đến lúc này, Tottenham đã thấy sai lầm khi mua đứt cầu thủ 28 tuổi này bởi Adebayor mới chỉ thi đấu đúng 100 phút và 0 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. “Duyên” 17 bàn thắng mùa trước bỗng nhiên biến mất khiến HLV Villas – Boas không ngần ngại tống cổ Adebayor lên băng ghế dự bị.
“Tôi không có cơ hội ra sân thường xuyên ở mùa này. Chẳng hiểu sao HLV Villas – Boas lại không sử dụng tôi như cựu HLV Rednapp từng làm. Thiết nghĩ, một tiền đạo phải được ra sân liên tục mới có thể ghi bàn cống hiến cho đội bóng. Hoàn cảnh này đã đẩy tôi phải tính tới phương án ra đi để tìm kiếm cơ hội mới”, Adebayor giải thích.
Thực tế, HVL Villas – Boas cũng cho chân sút Togo khá nhiều cơ hội nhưng cầu thủ này đã tự phá vỡ tất cả. Để mất vị trí chính thức… đồng nghĩa với việc tiền thưởng, lương giảm theo tỉ lệ nghịch.
Emmanuel Adebayor có thể nghĩ ra hàng trăm lý do biện hộ cho phong độ kém cỏi của mình nhưng điều quan trọng nhất là cầu thủ này không thể chứng tỏ giá trị trên sân cỏ kể từ đầu mùa.
Theo Vnmedia