Nhiều người cho rằng việc Sergio Aguero dính chấn thương sẽ là một cơ hội cho Edin Dzeko vãn hồi sự nghiệp. Nhưng thật ra không phải vậy…
Chân sút số một của Man City đã tập tễnh rời sân ở đầu hiệp hai trận đấu với Arsenal (6-3) vì căng cơ, và theo kết luận mới nhất, anh sẽ phải nghỉ tới 6 tuần. Và như vậy, trong tay Pellegrini bây giờ chỉ còn hai trung phong: Alvaro Negredo và Edin Dzeko.
Vẫn chỉ là dự bị
Nhưng đó cũng chính là vấn đề mà Dzeko phải đối mặt: cạnh tranh với Negredo khó khăn chẳng kém so với Aguero, thậm chí còn vất vả hơn. Lý do: chân sút người Tây Ban Nha có phong cách khá giống với Dzeko: mạnh mẽ, khả năng hoạt động độc lập cao và thiên về đá cắm.
Để tạo ra sự bổ sung hài hòa trên hàng tấn công, Pellegrini đã từng kết hợp Negredo hoặc Dzeko với Aguero, chứ chưa bao giờ bố trí họ đá cùng nhau. Khi Aguero vắng mặt, chiến lược gia người Chile hẳn sẽ chọn một trong hai chân sút to cao này đá cắm, chứ không thay đổi hệ thống chiến thuật bằng việc cố sử dụng cả hai. Và ở phương án này, Negredo vẫn được đánh giá cao hơn Dzeko, nhờ phong độ ổn định và khả năng kết hợp tốt với hàng tiền vệ. Cơ hội cho tiền đạo người Bosnia vẫn chỉ đến từ băng ghế dự bị, hoặc những trận đấu ít quan trọng như tại tứ kết cúp Liên đoàn đêm nay.
Man City vẫn đang theo đuổi cả 4 đấu trường, và Pellegrini vẫn sẽ phải trông chờ vào Dzeko, người đã ghi 9 bàn từ đầu mùa giải. Trong vòng 3 tuần tới, khi Man City đá với mật độ 3 ngày/trận, Pellegrini lại càng cần phải luân phiên sử dụng hai chân sút đẳng cấp của họ. Đến tháng Hai, dù Man City phải đá thêm cả Champions League, cơ hội của Dzeko vẫn sẽ lại bị hạn chế bởi khi đó Aguero sẽ trở lại.
Đó là lý do vì sao Edin Dzeko đã liên tục úp mở về tương lai của mình và mong muốn được ra đi vào tháng Giêng tới. Hè sang năm là VCK World Cup 2014, nơi đội tuyển Bosnia&Herzegovina lần đầu tiên tham dự, và Dzeko là nhân tố được kỳ vọng nhất. Từ Roma, người đồng hương Pjanic của anh đang vẫy gọi. Trở lại Bundesliga là lựa chọn không tồi, trong khi gia nhập Tottenham cũng mở ra nhiều cơ hội.
Tiến thoái lưỡng nan
Vấn đề thứ hai mà Edin Dzeko gặp phải khi Sergio Aguero vắng mặt là Pellegrini không muốn bán anh đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng giữ lại không đồng nghĩa với việc trao cơ hội đá chính.
Trước trận đấu với West Brom, Pellegrini đã bác bỏ những tin đồn liên quan đến tương lai của Dzeko khi tuyên bố rằng “cậu ấy vẫn là một phần quan trọng của CLB”. Tiền đạo này đá trọn 90 phút tại The Hawthorns nhưng gần như không đóng góp được gì vào chiến thắng 3-2 của đội nhà. Vài ngày sau, Dzeko trở lại ghế dự bị khi Man City làm khách trên sân Southampton và chỉ được vào sân ở phút 79. Tại Munich, khi Man City đã chắc suất đi tiếp từ trước đó, Dzeko mới được đá chính trong một trận đấu mà đội khách sử dụng rất nhiều gương mặt dự bị khác như Richards, Lescott, Kolarov, Javi Garcia, và Rodwell. Cuối tuần qua, trong trận đấu quan trọng với Arsenal, Dzeko không được dùng một phút nào, dù Aguero chấn thương và ông Pellegrini đã sử dụng hết quyền thay người.
Thông điệp của Pellegrini rất rõ ràng: Ông cần một đội bóng có hai lựa chọn chất lượng cho một vị trí, và Dzeko nằm trong cơ cấu ấy, nhưng vẫn sẽ phải chấp nhận vai trò thứ yếu. Cũng ít người tin chiến lược gia người Chile sẽ bán Dzeko để mua một chân sút khác vào tháng Giêng - vốn tiềm ẩn không ít rủi ro. Nên nhớ, trong suốt 9 năm làm việc tại châu Âu, Pellegrini chưa bao giờ mua một tiền đạo nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, và thói quen ấy không dễ gì thay đổi.
Và một khi Man City đã không muốn bán thì đừng hòng CLB nào có thể giải cứu Dzeko vào thời điểm này, dù anh cũng chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad.
Ở lại, và chiến đấu thôi, Edin!
Theo Thể thao & Văn hóa