Chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đường chinh phục V-League 2015 của Than Quảng Ninh (TQN). Bởi lẽ, hiện TQN đang muốn chứng tỏ rằng họ không còn là hiện tượng mà là một ứng viên nặng ký.
Hạ đương kim vô địch ngay tại Gò Đậu
Hành quân đến SVĐ Gò Đậu, HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò rõ ràng bị đánh giá là đội bóng "chiếu dưới". Becamex Bình Dương không chỉ là nhà ĐKVĐ mà họ đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng sau 4 lượt trận và ghi tới 14 bàn thắng.
Trước khi trận đấu giữa Bình Dương và TQN diễn ra, HLV Đinh Cao Nghĩa nói rằng: "Bình Dương tuy rất mạnh nhưng họ vẫn có thể bị đánh bại". Xem ra HLV Đinh Cao Nghĩa đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu này và truyền lửa cho các học của mình thi đấu với một tinh thần cao nhất.
Thực tế cho thấy, dù phải làm khách nhưng TQN đã nhập cuộc tốt hơn khi sẵn sàng chơi đôi công với Bình Dương và kiểm soát thế trận. Trong sơ đồ 4-2-3-1, các vị trí trên sân được giữ đúng cự ly và liên tục bọc lót hỗ trợ cho nhau vừa đủ để TQN tung ra các đợt tấn công nguy hiểm. Nếu như may mắn Mạc Hồng Quân đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo TQN khi cú sút xa ngoài vòng cấm của anh lại đi trúng xà ngang.
Thật không may cho nhà ĐKVĐ khi chấn thương bất ngờ của hậu vệ cánh trái Xuân Thành ngay từ những phút đầu buộc ông Hải "lơ" phải thay bằng Đặng Văn Robert. Từ khi vào sân hậu vệ Việt Kiều này thường rất lóng ngóng trước các pha đi bóng rất khó chịu của Quang Hải, Hồng Quân.
Nhận thấy Đặng Văn Robert chính là "gót chân Asin" của Bình Dương, HLV Đinh Cao Nghĩa liên tục chỉ đạo các học trò tổ chức các miếng đánh vào vị trí này. Mạc Hồng Quân chơi lệch sang phải hỗ trợ cho Hải "gà". Chỉ trong vòng 5 phút đầu của hiệp 2, Than Quảng Ninh liên tục có 2 bàn thắng. Và một lần nữa không phải ai khác Quang Hải "thiên thần nhỏ" của đội bóng Đất mỏ lại lên tiếng. Những bàn thắng cho thấy khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của Hải "gà". Sau khi có được hai bàn thắng, TQN chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà và co về phòng ngự, thế nhưng tất cả những gì Bình Dương có được chỉ là bàn thắng an ủi ở những phút cuối trận.
Cầu thủ thứ 12 luôn sát cánh
Dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách, TQN đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo các CĐV áo xanh. Hội CĐV luôn kề vai sát cánh với cầu thủ ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trong bóng đá luôn có rất nhiều yếu tố làm nên một chiến thắng. Thế nhưng ở TQN có một yếu tố mà không phải đội bóng nào ở V-League cũng may mắn có được đó là sự hậu thuẫn tuyệt vời từ các CĐV.
Trước trận đấu với đội bóng Đất thủ, Hội CĐV TQN tiếp tục kế hoạch tiếp lửa đường xa khi có hàng chục CĐV TQN bay vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội tuổi trẻ Quảng Ninh để ngược lên Bình Dương cổ vũ cho đội nhà. Hội CĐV TQN đã biến Gò Đậu thành chảo lửa Cẩm Phả tại khán đài B. Chứng kiến những hình ảnh xúc động qua kênh BTV2 của Đài Bình Dương khi hàng trăm CĐV liên tục ca bài về quê hương Quảng Ninh trên sân Gò Đậu khiến nhiều người không khỏi xúc động; người ta nghe thấy rõ những tiếng hô vang Quảng Ninh!
Sự cổ vũ nhiệt tình của những CĐV Đất mỏ là nguồn động viên mạnh mẽ lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Đó là nguồn cảm hứng vô tận, là "cầu thủ thứ 12" giúp cho các cầu thủ hưng phấn khát khao chiến thắng.
Ở trận đấu với Bình Dương, Chủ tịch Hội CĐV TQN Trần Lê Trung một lần nữa chơi đẹp khi trao thưởng rất "sộp" cho cầu thủ xuất sắc nhất trận của TQN. Lần này đến lượt thủ môn Huỳnh Tuấn Linh người đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút thượng hạng bên phía Becamex Bình Dương nhận giải thưởng. Anh vinh dự nhận chiếc Ipad Air2 Gold (trị giá 21 triệu đồng). Trong khi đó, trước màn trình diễn ấn tượng của mình người hùng Quang Hải được CĐV TQN thưởng nóng 30 triệu đồng.
Tình yêu bóng đá xen lẫn tình yêu quê hương giúp cho CĐV và đội bóng xích lại gần nhau hơn. Chính nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV khiến thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thêm vững chân mỗi khi ra sân.
Tuấn Kiệt