Arsenal đã chơi khá bế tắc trong suốt 90 phút tại DW, tuy nhiên đội khách vẫn có được chiến thắng nhờ quả phạt đền ở phút 59. Chiến thắng này giúp "Pháo thủ" tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH trong khi Chelsea chưa thi đấu.
Sau chiến thắng hoành tráng trước Reading ở vòng đấu trước, Arsenal đã trở lại mặt đất ở vòng đấu này với một chiến thắng mong manh trước Wigan. “Pháo thủ” đã thắng nhờ một bàn thắng từ chấm phạt đền và quả phạt này có chính xác hay không vẫn còn chưa thể khẳng định. Nếu xét về lối chơi, có lẽ Arsenal không xứng đáng có 3 điểm ở trận đấu này.
Các học trò của Wenger chơi khá bế tắc trong suốt thời gian của trận đấu, thậm chí sau khi dẫn bàn họ còn bị Wigan dồn ép, tiếc rằng khả năng tấn công của đội chủ nhà khá hạn chế. Nếu nhìn vào màn trình diễn của hai bên thì một trận hòa là kết quả hợp lý hơn, nhưng dù sao điều đó cũng không xảy ra. 3 điểm từ trận này tạm thời giúp Arsenal vươn lên ngôi thứ 3 của bảng đấu trong khi Chelsea chưa thi đấu.
Những phút đầu phút đầu, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm, có lẽ việc phải thi đấu trên sân khách khiến các cầu thủ Arsenal cũng không tỏ ra nóng vội trong việc dâng cao đội hình. Phải sau gần 10 phút đầu tiên, đội khách mới thể hiện sự vượt trội của mình. Phút thứ 9, một pha tấn công bài bản của đội khách, Cazorla chuyền bóng cho Chamberlain và cầu thủ này dứt điểm nhanh bên góc phải vòng cấm địa, bóng đi căng song thủ thành Al Habsi đã đẩy được bóng ra.
Sau 10 phút đầu, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên nhanh hơn, tuy nhiên Arsenal cũng chỉ vượt trội hơn đội chủ nhà chút ít về thời lượng kiểm soát bóng chứ chưa thể khiến Wigan lùi sâu. Đội chủ nhà cũng tung ra được các đợt phản công, nhưng họ triển khai không thật sắc nét và chưa làm khung thành của thủ môn Szczesny phải đối diện với một tình huống nguy hiểm nào.
Phút 24, Di Santo tung đường chọc khe cho Kone băng xuống từ giữa sân, lúc này hàng thủ của Arsenal đã dâng cao. Tiền đạo này bắt tốc độ khá nhanh lao xuống, bỏ lại nỗ lực truy cản của Mertesacker, nhưng trong tình huống đối mặt với thủ thành Szczesny, anh lại dứt điểm cắt chéo khung thành đi ra ngoài, một cơ hội ghi bàn mở tỷ số rất tốt cho Wigan đã bị bỏ lỡ.
Arsenal đang đẩy cao đội hình, nhưng trong khi họ chưa thể tạo ra sức ép lớn về phía đối thủ thì những đợt phản công của Wigan sẽ có hội. Rõ ràng nếu các tiền đạo của Wigan tỏ ra tỉnh táo hơn, rất có thể Arsenal sẽ bị thủng lưới. Một sự bế tắc trong xuất hiện trong lối chơi của “Pháo thủ” và điều này đã trải dài suốt hơn nửa thời gian đầu của hiệp đấu thứ nhất.
Trước lối chơi quyết tâm của Wigan, Arsenal vẫn chưa tìm ra được cách để tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Sự bế tắc bao trùm lên cả trận đấu và điều đó khiến cho 45 phút đầu tiên trôi qua mà không đội bóng nào có được bàn thắng. Một chút thất vọng cho khán giả trên sân DW và những người yêu Arsenal, có lẽ Wenger cần một sự điều chỉnh mạnh mẽ về lối chơi mới có thể hy vọng hạ được Wigan trong hiệp 2.
Phút 47, một tình huống xuống bóng tốt bên hành lang cánh phải của Oxlade-Chamberlain, anh đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền bóng vào trong cho Walcott dứt điểm. Ở vị trí thuận lợi, song cú dứt điểm của tiền đạo cắm của "Pháo thủ" quá hiền và thủ thành Al Habsi cũng không khó khăn để hóa giải.
Sau tình huống này, Arsenal cố gắng đẩy gia tăng sức ép, nhưng vẫn khá bế tắc. Đến phút 59, Walcott đột phá vào trong vòng cấm địa từ cánh phải và trọng tài cho rằng anh bị Beausejour phạm lỗi nên cho Arsenal được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Arteta thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số của trận đấu.
2 phút sau bàn thua, Beausejour có cơ hội lập công chuộc tội khi anh tung ra cú dứt điểm ở trong vòng cấm địa, nhưng bóng đi không chính xác. Wigan đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và đội chủ nhà tạo được một thế trận khá tốt trước đội khách, các học trò của Martinez cũng tạo được một vào tình huống gây sóng gió trước khunh thành của Szczesny, nhưng họ vẫn chưa thể thành công.
Những phút còn lại của trận đấu, Wigan chiếm lĩnh thế trận và dồn ép Arsenal. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà cũng đôi lần khiến Szczesny phải vất vả, nhưng họ cũng không thể tạo thêm được cơ hội thực sự nguy hiểm nào trước khung thành của đội khách. Sự nỗ lực của Wigan có thừa song nỗ lực là chưa đủ và vì thế họ đành chấp nhận thất bại.
.
Đội hình thi đấu
Wigan: Al Habsi, Stam, Figueroa, Boyce, Beausejour, Maloney (Gomez 89), McArthur, McCarthy, Jones, Di Santo (McManaman 70), Kone.
Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Wilshere, Oxlade-Chamberlain (Ramsey 75), Cazorla (Koscielny 90), Podolski (Coquelin 79), Walcott.
Theo Dân trí