Bác sĩ công mở phòng khám "chui", chẳng ai quản lý?

Vụ BS Nguyễn Mạnh Tường – BS BV Bạch Mai, chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường - làm chết bệnh nhân rồi ném xác phi tang còn chưa lắng xuống, thì mấy ngày nay dư luận lại xôn xao với vụ BS Phạm Anh Sơn - Trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) - làm chết cháu bé 16 tháng tuổi tại phòng khám tư. Đây thực sự là hồi chuông báo động về việc các BS đang làm việc tại các BV công mở phòng khám tư không phép, dẫn đến những cái chết thương tâm cho bệnh nhân.

Làm chết người mới đình chỉ công tác?

Theo phản ánh, vào ngày 19.11, cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) bị viêm phổi được gia đình đưa đến khám tại phòng khám Hương Sơn (Thường Tín - Hà Nội) do BS Phạm Anh Sơn làm chủ. Tại đây, BS Sơn đã trực tiếp khám và tiêm cho cháu Quân, cấp thuốc về nhà uống.

Đường Giải Phóng (Hà Nội) là nơi tập trung nhiều phòng khám tư, trong đó có Thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh: Kỳ Anh
Đường Giải Phóng (Hà Nội) là nơi tập trung nhiều phòng khám tư, trong đó có Thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh: Kỳ Anh

Đến chiều tối ngày hôm sau 20.11, gia đình lại đưa cháu đến phòng khám để tiêm tiếp. Tuy nhiên, khi tiêm xong, cháu có biểu hiện sùi bọt mép, tím tái... Gia đình đã bế cháu quay trở vào phòng khám để cấp cứu. BS Sơn tiêm thêm hai mũi. Khi thấy tình hình xấu đi, gia đình đã xin đưa đi cấp cứu nhưng BS vẫn cho cháu bé thở ôxy và truyền nước. Đến khi mạch cháu yếu hẳn, truyền nước không nhận và ngất lịm đi, BS mới gọi xe đưa đi cấp cứu tại BV Nông nghiệp. Khi vào tới BV, các BS ở đây kết luận, cháu đã tử vong trước khi đến BV.

Đại diện Phòng Y tế huyện Thường Tín cho biết, BS Phạm Anh Sơn đã mở phòng khám tại nhà riêng từ nhiều năm nay, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động. Nhiều lần cơ quan chức năng đã kiểm tra và yêu cầu đóng cửa, nhưng phòng khám vẫn hoạt động lén lút. Cách đây 5 tháng, ngày 13.6, UBND huyện đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề y tư nhân số tiền 17,5 triệu đồng đối với phòng khám này, nhưng chủ phòng khám vẫn hành nghề.
Sáng 22.11, Phòng Nghiệp vụ y cùng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với BV Đa khoa huyện Thường Tín. BV Đa khoa huyện Thường Tín cho biết, BS Phạm Anh Sơn khi hành nghề tư đã không báo cáo BV.

Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu BV Đa khoa huyện Thường Tín tạm đình chỉ công tác đối với BS Phạm Anh Sơn để phục vụ công tác điều tra. Ngày 23.11, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ sự việc và công khai trước ngày 27.11.

BV “mắt nhắm, mắt mở” cho BS công làm tư?

Một thực tế rất rõ ràng rằng, BS Sơn mở phòng khám tư không phép từ lâu, trong phạm vi thị trấn nhỏ của một huyện, thì lãnh đạo BV nơi BS Sơn công tác không thể nói là không biết? Nếu nói tại BS Sơn không báo cáo việc mở phòng khám ngoài giờ, nên BV không biết là BV đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu không xảy ra trường hợp cháu bé tử vong thì có lẽ BS Sơn vẫn ung dung hành nghề “chui” và BV Thường Tín vẫn được cho là quản lý tốt nhân viên. Cũng giống như trường hợp BS.

Nguyễn Mạnh Tường mở một thẩm mỹ viện to đùng trước cổng BV Bạch Mai cùng với việc quảng cáo rầm rộ, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì lãnh đạo BV Bạch Mai cũng trả lời rằng: Không hay biết. Thế mới có chuyện, ngay sau vụ Cát Tường, các BV mới vội vã bắt các BS mở phòng khám tư phải báo cáo với lãnh đạo BV. Lẽ ra việc đó phải làm từ lâu, nhưng các BV đều “mắt nhắm, mắt mở” lờ đi.

Việc quản lý của chính quyền sở tại cũng như phòng y tế ở các quận huyện cũng có quá nhiều hạn chế. Thẩm mỹ viện Cát Tường hoành tráng ngay mặt đường lớn mà cơ quan chức năng không biết cơ sở này hoạt động trái phép là điều vô lý. Vô lý hơn nữa là việc Phòng Y tế huyện Thường Tín phát hiện phòng khám Hương Sơn sai phạm, rồi xử phạt nhưng theo kiểu cho “tồn tại” nên phòng khám vẫn ngang nhiên mở cửa đón bệnh nhân(!?).Người dân có quyền đặt câu hỏi: Việc cố tình vi phạm của một BS là trưởng khoa của BV tại sao không được báo cáo đến lãnh đạo BV để xử lý, liệu có phải đang cố tình bao che sai phạm? Với cách quản lý như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều phòng khám tư hành nghề không phép, trái phép ngang nhiên tồn tại.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục