Bale là "kẻ ăn vạ đắt nhất thế giới"

Ngôi sao người xứ Wales Gareth Bale đã trở lại đội hình Real Madrid cuối tuần trước, và anh lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi.

Gareth Bale được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 76 trong trận gặp Malaga thứ Bảy tuần trước và anh đã đặt dấu ấn trong 14 phút trên sân. Phút bù giờ của trận đấu, Bale đã ngã trong vòng cấm Malaga ở một tình huống mà pha quay chậm cho thấy cú va chạm với một hậu vệ đối phương không mạnh đến mức như vậy. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, và Cristiano Ronaldo đã thực hiện thành công ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Hình ảnh Bale đang rất xấu trong mắt dư luận Tây Ban Nha
Hình ảnh Bale đang rất xấu trong mắt dư luận Tây Ban Nha

Theo thống kê, Bale chỉ có 12 lần chạm bóng trong suốt thời gian có mặt trên sân, do vậy việc anh mang về cho đội nhà cơ hội ghi bàn là tín hiệu đáng mừng, nhưng không phải ai cũng nói lời chúc mừng bản hợp đồng đắt giá của Florentino Perez.

Cựu cầu thủ Tottenham sau trận đã bị các chuyên gia, giới truyền thông thể thao Tây Ban Nha chỉ trích nặng nề vì ăn vạ kiếm phạt đền.

Trên tài khoản cá nhân Twitter, Phó tổng biên tập Sport, Luis Mascaro tweet: “101 triệu euro của Real đã chi rất hợp lý: Cho cầu thủ ăn vạ tài nhất thế giới bóng đá”.

Quan điểm của Mascaro đã được đưa vào chương trình Punto Preta với chủ đề “Bale hay Neymar – ai là kẻ ăn vạ giỏi hơn?”.

Gareth Bale không phải cái tên quá xa lạ ở chủ đề ăn vạ trong bóng đá. Cầu thủ này từng bị chỉ trích và nhận thẻ vàng trong một số trận tại Premier League vì tội đóng kịch kiếm quả phạt.

Bale từng bảo vệ mình trước mũi dùi dư luận bằng lý giải: “Nếu có sự tác động tôi sẽ ngã. Các anh mong đợi tôi sẽ làm gì, cắm đầu xuống đất chắc? Tôi chống tay xuống đất là để bảo vệ bản thân. Nếu mọi người tiếp tục đá tôi, tôi vẫn ngã bởi đó là một pha phạm lỗi. Chuyện này không khiến tôi cảm thấy phiền. Mọi người có thể tiếp tục nói những điều họ muốn”.

Theo Báo Bóng đá

Cùng chuyên mục