20/10 mà bạn vẫn đang lúng túng chưa chọn quà xong cho “đằng ấy”? Vậy thì hãy để chúng tôi tặng bạn vài nho nhỏ gợi ý nha.
Gối ôm
Trời đã bắt đầu trở lạnh, được ôm một bé gối xinh xinh đi ngủ, đảm bảo sẽ khiến các nàng thích mê. Nếu muốn độc đáo, bạn có thể đặt hàng để chọn màu sắc, đề tặng những nhắn nhủ yêu thương lên vỏ gối. Đảm bảo độ đẹp và độc luôn. Hiện nay, có rất nhiều shop online bán mặt hàng này, giá cũng rất vừa túi teen.
Đồ Handmade
Quà kiểu này độ độc là khỏi phải hỏi rồi. Chuyện, đích thân bạn bỏ công bỏ sức ra design cơ mà. Tuy mất công sức + thời gian một tí, nhưng được nàng khen thì đâu có sá gì, nhỉ?
Mách nhỏ: Chuyên mục “Made by Teen” của Kênh14 sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy.
Thú cưng
Bạn sợ nàng buồn mỗi khi không có mình ở cạnh? Vậy thì sao không tặng nàng một bé thú xinh xắn nhỉ. Một bé thú nuôi luôn quanh quẩn, không chỉ giúp nàng vui mà sẽ khiến bạn ghi điểm ra trò đấy.
Mách nhỏ: Trước khi tặng món quà kiểu này, bạn cũng nên thử tìm hiểu xem “đằng ấy” có thích vật nuôi không nha. Chứ nàng mà bị dị ứng với thú nuôi thì cứ gọi là… xong phim!
Trang sức
Khuyên tai, vòng tay nghịch ngợm, dây chuyền xinh lung linh… không chỉ giúp nàng khoe cá tính mà còn thể hiện cả nữ tính nữa đấy.
Nhật ký tình iu
Là cuốn sổ để ghi lại những kỷ niệm yêu thương của hai người ý mà. Nhiều khi ngôn từ không thể diễn tả được hết những cảm xúc thì “Nhật ký tình iu” thật sự là công cụ hữu hiệu giúp hai người bày tỏ lòng mình dễ dàng hơn với đối phương.
Mách nhỏ: Bạn nên chọn kích cỡ “Nhật ký tình iu” sao cho “bạn ý” có thể thuận tiện mang bên mình mọi lúc mọi nơi nha. Và càng dày thì càng viết được lâu, phải không nào.
Áo đôi
Nếu bạn đã “tự thú” với mọi người về tình yêu của mình, thế sao không tặng áo đôi nhỉ? Hiện nay ở các cửa hàng lẫn shop online đều đã có nhiều mẫu Thu - Đông mới để bạn chọn lựa. Thử update xem!!!
Mách nhỏ: Từ 200k – 500k là bạn đã có thể sở hữu một cặp áo đôi vừa ý. Khi mua, nhớ để ý kích cỡ, chất liệu, màu sắc phù hợp với cả hai nhé. Nếu có thể, dẫn nàng cùng đi mua sẽ rât thú vị đấy.
Hoa-ngôn ngữ của tình yêu
Đây là món quà cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời. Mỗi một loài hoa đều mang một sứ mệnh khác nhau, là một thông điệp của tình cảm. Mỗi người một tính cách nên sở thích về hoa cũng khác nhau nhiều. Nhưng đa phần đã là phụ nữ ai ai cũng yêu hoa vì hoa đẹp.
Với những cô nàng thông minh và thực tế thì bạn có thể tặng nàng những bó hoa rực rỡ như hoa hướng dương chẳng hạn. Với những cô nàng lãng mạn thì lại rất yêu hoa hồng, có nàng lại mê hoa dại. Nàng sẽ “rung rinh” lắm khi chàng lại lặn lội ra tận ngoại thành hái hoa dại về tặng nàng. Đâu quan trọng là hoa gì, quan trọng là công sức chàng bỏ ra mà.
Những chú gấu bông iu iu
Đừng nghĩ là bạn phải vác cả em gấu to hơn người mới làm nàng ngây ngất nhé! Nhầm to rồi. Một bé gấu yêu yêu có khuy cài này. Khi cài khuy thì là gấu ôm, khi tháo khuy thì mà một chiếc gối êm êm. Giá cả vừa hợp túi xiền lại khiến nàng khó mà rời ra kể cả khi ngủ nhé.
Hoặc chỉ cần một chú gấu nhỏ xinh đeo vào cặp hay làm móc chìa khóa thôi. Vậy là dù đi đâu nàng cũng thấy sự hiện diện của bạn đấy nhé. Nó có tác dụng “nhắc nhở” nàng về người gửi nó đến đấy. Làm sao mà quên được?
Một chiếc khăn thu dịu dàng
Tặng nàng một “người bạn” yêu yêu
Đó có thể là một em miu con với cái nơ đỏ xinh xắn trên cổ. Chú Miu mang theo một tấm thiếp giới thiệu: “Em là Bông. Em được cử đến để dỗ cô nàng hay khóc nhè. Em yêu cô chủ ấy lắm, vì hẳn cô sẽ rất yêu em. Bông ngoan mà!”
Nếu nhà nàng không có điều kiện nuôi thì một đôi cá vàng hay một em rùa nhỏ là sự lựa chọn hay ho đấy. Còn nếu nàng thích hoa và cây cối thì bạn biết nên làm gì rồi đấy. Một chậu hoa lan xinh xắn hay một chậu hoa hồng nho nhỏ là một ý kiến không gì hay hơn.
Món quà vô giá
Món là đó là… chính bạn đấy. Bạn tới và tặng nàng một tấm thiếp. Bên trong viết thế này: “Tặng em món quà cao …m… và nặng …cân. Món quà có đôi tai nghe tất tần tật mọi điều em nói, có đôi tay ôm em thật chặt, có bờ vai vững vàng em tựa vào và hơn cả là có trái tim yêu em vô cùng…”
Nàng chỉ có nước đứng sững, cảm động ngây người.
Thế nào? Đã đủ cho các chàng lựa chọn chưa nhỉ?