Theo thống kê trên trang chủ Man Utd, số bệnh nhân của CLB này đã lên tới con số 9, nhiều nhất tại Premier League trong khi giải đấu này mới đi qua 6 vòng đấu.
Những người mới đây nhất phải gia nhập “bệnh viện” Man Utd là Jonny Evans, Michael Carrick, Wayne Rooney và Javier Hernandez.
Jonny Evans, Michael Carrick và Wayne Rooney dính chấn thương khi tham gia buổi tập cùng Quỷ đỏ vào thứ Sáu vừa rồi. Trong khi đó, tiền đạo mang biệt danh Hạt đậu nhỏ phải rời sân vận động Britannia chỉ sau 3 phút thi đấu bởi tình huống pha chạm với thủ môn của Stoke City đêm thứ Bảy vừa rồi.
“Chúng tôi đã có một buổi tập ác mộng. Evans, Michael Carrick và Wayne Rooney đều bị chấn thương. Jonny nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn nhưng khi khởi động, cậu ấy lại không thể ra sân. Khi có Chicharito trong đội hình, cậu ấy có thể mang tới nhiều điều. Mất cậu ấy là một tổn thất lớn”, HLV Alex Ferguson cho hay.
Rooney, Carrick, Evans và Hernandez sẽ tham gia vào một danh sách chấn thương vốn đã rất dài của Man Utd bao gồm Nemanja Vidic, Chris Smalling, Rafael, Tom Cleverley và Darron Gibson. Bên cạnh đó, Rio Ferdinand và Danny Welbeck cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương.
“Chúng tôi là Manchester United và chúng tôi không muốn bào chữa. Nhưng thật khó khăn khi phải hành quân tới 1 nơi như sân nhà của Stoke City mà thiếu những cầu thủ như vậy”, hậu vệ Patrice Evra thừa nhận cơn khủng hoảng do bão chấn thương mang lại cho Quỷ đỏ.
Theo số liệu thống kê tình trạng chấn thương của các CLB ở Premier League, có thể dễ dàng nhận thấy Man Utd đang “xếp đầu bảng” một cách “thuyết phục”. Với 9 bệnh nhân trong nhà thương, Quỷ đỏ vượt xa những Tottenham (7), Newcastle (6), Wolverhampton (6) và Arsenal (5).
Dù mới có trận hòa 1-1 đáng tiếc trên sân nhà của Stoke City nhưng Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang chiếm ngôi đầu trên BXH Premier League. Hiện đội quân của HLV Alex Ferguson có 16 điểm sau 6 vòng đấu, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Man City nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+17 so với +14).
Theo Bóng đá số