Với phương châm “3 bám, 4 cùng với nhân dân”, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt không chỉ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Hàng trăm đảng viên biên phòng được tăng cường về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố đã phát huy vai trò “hạt nhân đỏ”, giúp củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tạo nền tảng cho thế trận lòng dân vững chắc. Những mô hình dân vận sáng tạo, những tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, gần dân, hiểu dân, vì dân đang lan tỏa tinh thần “Đảng trong dân, dân trong Đảng”, đã tạo nên giá trị cốt lõi bảo đảm cho biên cương Quảng Ninh luôn bình yên và phát triển bền vững.
Từ phương châm hành động đến thực tiễn sinh động nơi biên cương
Trên tuyến biên giới dài hơn 118 km và vùng biển đảo rộng lớn của tỉnh Quảng Ninh, nơi phên giậu phía Đông Bắc của Tổ quốc, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng mang quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc trong lòng nhân dân. Với phương châm “3 bám, 4 cùng với nhân dân” bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với nhân dân; cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh không chỉ là người bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là “hạt nhân đỏ” của Đảng ở cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Chủ trương tăng cường đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố được Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh triển khai đồng bộ, sáng tạo, phù hợp đặc thù biên giới, biển đảo. Mỗi đảng viên biên phòng trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ địa phương.
“Hạt nhân đỏ” giữa sóng gió biên cương
Chiều muộn trên đảo Vĩnh Thực, khi cơn bão số 11 đang tiến gần, Trung tá Phạm Xuân Mạnh, đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, vẫn cùng Tổ tự quản tàu thuyền hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn. Giọng nói dõng dạc, dáng người rắn rỏi, anh không chỉ là người lính, mà còn như người con của làng biển. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực, anh Mạnh luôn là trung tâm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, giúp cấp ủy, đảng viên và nhân dân hiểu, tin và thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng.
Ngoài giờ công tác, anh còn sáng tác thơ, nhạc về biển đảo và người lính biên phòng, trở thành tiếng nói chan chứa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào của người dân xã đảo. Với sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần “3 bám, 4 cùng”, Trung tá Phạm Xuân Mạnh là cầu nối bền chặt giữa Đảng và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia hiện có 7 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn, 47 đảng viên phụ trách 282 hộ dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một hạt nhân tích cực trong vận động quần chúng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính trị. Trung tá Trần Đại Dương, Chính trị viên đồn; chia sẻ: “Với chúng tôi, dân vận không chỉ là nhiệm vụ mà là tình cảm, là trách nhiệm của người lính Biên phòng với quê hương, với nhân dân nơi mình gắn bó”.
Những việc làm cụ thể như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường; Con nuôi đồn Biên phòng”, “Ngày chủ nhật xanh”... không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, mà còn tạo sợi dây gắn bó quân - dân keo sơn, bền chặt.
Tại xã Hải Sơn, nơi hơn 70% dân số là đồng bào Dao sinh sống, Thiếu tá QNCN Đặng Văn Trung, đảng viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn, được mệnh danh là “người truyền lửa” cho phong trào dân vận. Trong mỗi buổi tuyên truyền pháp luật, anh lồng ghép những câu chuyện giản dị, giúp bà con dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo. Tối đến, anh lại cùng Tổ tự quản đi tuần tra biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.
Hiện Đồn Biên phòng Bắc Sơn có 5 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, 29 đảng viên phụ trách 112 hộ dân; nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như: “Vườn cây kiểu mẫu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”. Trung tá Nguyễn Kiến Hùng, Chính trị viên đồn, nhấn mạnh: “Muốn biên giới vững mạnh, trước hết phải làm cho lòng dân vững. Dân chính là gốc, là sức mạnh để chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ”.
Ở vùng biên giới Pò Hèn, nơi cột mốc 1347 sừng sững giữa núi rừng, tiếng nói của Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn trong “Tiết học biên cương” đã gieo vào lòng học sinh tình yêu Tổ quốc, ý thức giữ gìn chủ quyền thiêng liêng. Không chỉ là tuyên truyền viên mẫu mực, anh còn là “người cha” của các em nhỏ trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Những tấm gương như đồng chí Mạnh, Trung, Tấn chỉ là ba trong hàng trăm “hạt nhân đỏ” đang ngày đêm miệt mài trên tuyến đầu Quảng Ninh. Đây chính là minh chứng sinh động cho sức sống của một phương châm đúng đắn, nhân văn và thấm đẫm bản chất cách mạng.
Xây dựng Đảng gắn với củng cố “thế trận lòng dân”
Tính đến năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh duy trì 95 đảng viên biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố và 356 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.490 hộ gia đình khu vực biên giới, biển đảo.
Các đồn biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2025-2027; triển khai hàng nghìn lượt xuống cơ sở, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Trên toàn tuyến, 497 tổ tự quản với hơn 5.600 thành viên hoạt động hiệu quả theo các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Bến bãi bình yên”. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng với 10 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Theo đó, Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Ninh, khẳng định: “Đối với người lính biên phòng, dân là gốc, là sức mạnh của biên giới. Càng bám dân, hiểu dân, thế trận lòng dân càng vững”.
Thực tiễn sinh động ấy cho thấy, xây dựng Đảng nơi biên giới không thể tách rời công tác dân vận và phát triển kinh tế - xã hội. Khi cán bộ, đảng viên biên phòng thật sự gần dân, hiểu dân, giúp dân, thì nhân dân tin Đảng, theo Đảng, cùng Đảng bảo vệ biên cương. Đó là nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững bền.
Niềm tin từ ý Đảng, lòng dân
Từ phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Những “hạt nhân đỏ” nơi biên cương đang ngày đêm lan tỏa tinh thần của Đảng vào đời sống nhân dân, biến nghị quyết thành hành động cách mạng, biến lòng dân thành sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.
Ở mỗi thôn, bản, khu phố, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng giản dị, tận tụy, “Đảng viên quân hàm xanh” đã trở thành điểm tựa niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Chính họ đang góp phần làm nên “Thế trận lòng dân” vững chắc; nền móng không thể lay chuyển của sự nghiệp xây dựng Đảng, bảo vệ biên giới và giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.