Cuối cùng thì CLB bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội đã quyết định tạm giải tán vì không thể tìm đâu ra nguồn kinh phí để hoạt động. Một lần nữa người ta lại nhắc đến việc có nên để giải V-League và hạng nhất tiếp tục diễn ra nữa hay không. Nhiều người cho rằng thà đau một lần rồi thôi, tức là tạm dừng giải đấu 1 năm hoặc vài năm để làm bóng đá thực sự và nói theo cách dễ hiểu là làm cho thật tử tế.
Khi làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp
Hoạt động bóng đá ở Việt Nam đã lên chuyên nghiệp hơn chục năm nay. Việc đưa môn thể thao bóng đá lên một môi trường cao hơn mang tính “quy hoạch” chi tiết là định hướng đúng của ngành TDTT Việt Nam. Khi chủ trương xã hội hoá bóng đá được bắt đầu nó đã thu hút nhiều nguồn lực từ xã hội để phát triển bởi một lẽ nó phù hợp với nhu cầu của người hâm mộ. Bên cạnh đó nó cũng là “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào làm bóng đá sẽ đem đến hiệu quả trong kinh doanh vì tính đại chúng của nó. Còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì mong muốn các câu lạc bộ chuyên nghiệp trong nước nhanh chóng chuyển thành doanh nghiệp theo chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC).
Sau một thời gian triển khai hầu hết các câu lạc bộ bóng đá trong nước đều hoạt động theo mô hình công ty như một doanh nghiệp. Thế rồi cuộc đua làm bóng đá của các doanh nghiệp bắt đầu với nhiều cách làm để nổi tiếng, để không bị thấp cổ bé họng như: Ký hợp đồng với các cầu thủ có giá lên đến hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng… nhưng nhiều người chẳng hiểu gì về bóng đá mà chỉ biết ném tiền vô tội vạ. Sau một thời gian dài mải mê “đua” tiền thì đến lúc cái đích đến chuyên nghiệp thực sự vẫn còn xa thì nhiều ông bầu đã hết hơi kẻ bỏ cuộc, người lặn mất tăm, cầu thủ thì bơ vơ chẳng biết đi đâu. Trong cơn lốc cổ phần bóng đá thì hẳn những ai quan tâm tới môn thể thao này ở Quảng Ninh vẫn còn nhớ rất rõ CLB Than Quảng Ninh (TQN) cũng tiến hành thành lập công ty cổ phần bóng đá và có hẳn một hệ thống cơ cấu hoạt động. Thế nhưng sau khi thấy mô hình hoạt động không hiệu quả nó đã bị giải tán và chuyển về cho Công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý và đến thời điểm hiện tại nó hoạt động rất tốt.
Mặc dù được gọi bằng cái tên khá mỹ miều là chuyên nghiệp thế nhưng bóng đá Việt Nam liên tục bộc lộ những thiếu sót rất trầm trọng kể từ “ngày khai sinh”. Đó là cơ cấu tổ chức rối rắm và đặc biệt đơn vị đứng đầu là VFF luôn thụ động để đưa ra những quyết sách làm hưng thịnh bóng đá Việt. Ngay như Ban kỷ luật của Liên đoàn cũng thế khi đưa ra những án kỷ luật cầu thủ hay đội bóng thường là bất nhất trước sau. Việc ông bầu Nguyễn Đức Kiên đăng đàn trong một cuộc họp như giọt nước tràn ly đối với cách làm thiếu chuyên nghiệp của VFF, đồng thời gây dựng nên một tổ chức mới là Công ty Cổ phần bóng đá (VPF). Thế nhưng sự tồn tại của VPF xem ra cũng khó bền vững vì hiện nay bóng đá Việt đang lâm vào giai đoạn “bỏ thì thương mà vương thì tội”, chẳng biết mùa giải 2013 có diễn ra hay không và nếu nó không diễn ra nữa thì VPF có một năm nhàn rỗi.
Làm lại tử tế
Nhiều người cho rằng bóng đá Việt làm theo cái kiểu “bóc ngắn cắn dài” hay đại loại như kiểu chỉ biết ăn sẵn. Tức là có thế nào xào thế ấy chẳng quan tâm đến ngày mai có gì, còn gì trong tay. Câu nhận xét này hoàn toàn có cơ sở vì nhìn vào thực tế của bóng đá Việt hiện nay là thấy điều đó.
Các CLB khi đưa ra tuyên bố tạm giải thể hay giải thể đều đưa ra lý do là thiếu tài chính để hoạt động. Điều này không sai nhưng nó chỉ phản ánh một khía cạnh bởi thực tế mà ai cũng nhìn thấy đó là công tác đào tạo cầu thủ trẻ của CLB đó không có, chính vì vậy khi họ thiếu đi nguồn cung cấp ngay lập tức đội bóng đó lâm vào khó khăn. Để các CLB chú trọng đến phát triển đội ngũ cầu thủ trẻ không quên chăm sóc đến cái gốc, VFF cũng đã có quy định các đội bóng phải có tuyến trẻ, đồng thời phải đăng ký mỗi đội tuyển 3 cầu thủ trẻ trong đội hình nhằm tạo cho các chân sút có cơ hội học hỏi và một môi trường để phát triển. Tuy nhiên, không phải CLB nào cũng sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để đào tạo tuyến trẻ mà chỉ biết “câu” các cầu thủ có chất lượng của đội bóng khác về sử dụng. Thế mới dẫn đến chuyện khi kinh tế khó khăn chẳng biết xoay xở thế nào mà tồn tại trong khi phải trả một nguồn tiền lương lớn cho cầu thủ ở dạng “sao” nên đành phải đẩy cầu thủ đó đi nhằm giảm chi tiêu. Hiện tại, ở giải V-League đã có CLB Hà Nội chính thức tuyên bố không tham gia giải đấu nữa, trong khi đó hạng nhất có đến 3 cái tên gồm: Trẻ Hà Nội, Khánh Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu tuyên bố không tham gia giải hạng nhất và lý do đưa ra cũng là vì kinh tế khó khăn.
Ông Phan Anh Tú là một trong những người gắn bó với bóng đá Việt Nam từ thuở lên chuyên nghiệp đến bây giờ cũng phải thốt lên rằng, đã đến lúc phải làm bóng đá một cách tử tế chứ không thể xem nó như là sân chơi của một nhóm người. Bóng đá Việt Nam bây giờ đã không còn là đề tài nóng của dân nghiền môn thể thao vua này nữa, thậm chí nếu như xoay quanh chén trà hay ly cafê thì câu chuyện vẫn chỉ là những CLB nước ngoài. Những ai quan tâm tới bóng đá Việt hẳn không khỏi buồn khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu thảm hại ở vòng loại AFF Cúp đang diễn ra tại Thái Lan. Myanma vốn dĩ được đánh giá yếu hơn hẳn đội tuyển Việt Nam thế nhưng họ đã chơi rất sòng phẳng, thậm chí đôi công với những đôi chân tiền tỷ của bóng đá Việt Nam và đã cầm hoà với tỷ số 1-1. Bóng đá Việt Nam và Philippin cùng đứng trong tốp đầu bảng của bóng đá Đông Nam Á, thế nhưng nhìn lối đá mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện trong trận đấu tối ngày 27-11 vừa qua cho thấy còn lâu những Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... mới có thể đạt được bản lĩnh trận mạc như đội bạn. Việt Nam đã thua Philippin 0-1 một kết quả phản ánh đúng thực tế bóng đá của chúng ta.
Nhiều người cho rằng đội tuyển Việt Nam có đội hình đắt nhất giải VFF, điều này thì chẳng biết thế nào nhưng hãy nhìn những cái tên trong đội hình thi đấu của HLV Phan Thanh Hùng thấp nhất cũng có giá tiền tỷ. Thế nhưng tuyển Việt Nam làm được gì khi cái gốc không chắc chắn và tâm lý còn nặng về đồng tiền. Thế nên nói là làm bóng đá tử tế để phát triển, nói thì dễ vì cái tâm mới là quan trọng.
Duy Linh