Người hâm mộ bóng đá nhận xét rằng bây giờ các ông bầu, Ban Huấn luyện (BHL), cầu thủ chơi bóng thực dụng lắm. Câu nhận xét này quả là không ngoa một chút nào. Ông bầu thì phải tính toán xem khi mua cầu thủ về thì lợi nhuận ra sao, có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của mình? BHL thì rõ ràng quá rồi vì họ cần một chân sút tốt. Các cầu thủ thì tính toán tới thu nhập. Tuy nhiên, khi sự toan tính được đưa vào trong trận đấu thì chỉ có người hâm mộ là chịu thiệt.
Trận so tài giữa “đại gia” giàu kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường đỉnh cao là Đồng Tâm Long An và Than Quảng Ninh (TQN) trên SVĐ Cẩm Phả ở vòng 11 của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 chiều thứ bảy vừa qua quả là thất vọng đối với người hâm mộ Vùng mỏ. Mặc dù được xem là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 11 nhưng những gì mà cả Đồng Tâm Long An và TQN thể hiện lại chẳng nói lên điều gì.
Đồng Tâm Long An của bầu Thắng được đánh giá cao hơn hẳn TQN. Điều này là hoàn toàn có cơ sở vì “gạch” đã chinh chiến nhiều năm ở V-League và còn từng được dẫn dắt bởi HLV nổi danh là Calisto người Bồ Đào Nha. Vì vậy, Đồng Tâm Long An được khán giả trông đợi sẽ mang đến một trận đấu đầy hào hứng. Điều này đã thể hiện rất rõ khi ghế ở khán đài A SVĐ Cẩm Phả kín người, một “hiện tượng” rất hiếm thấy ở các trận đấu đã diễn ra trước đó. Bên kia của khá đài B, một nhóm cổ động viên của Đồng Tâm Long An và TQN cũng đủ làm khuấy động cho trận đấu thêm hấp dẫn hơn.
TQN đã có mạch 3 trận bất bại trên sân nhà, có lẽ vì liều “doping” này nên thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa được người hâm mộ Vùng mỏ đặt rất nhiều hy vọng sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích đó. Nếu vượt qua Đồng Tâm Long An rất có thể TQN sẽ tự tay mở rộng cơ hội thăng hạng V-League cho chính mình ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, cả hai đội lại thể hiện một lối đá tiêu cực đến nản. Mặc dù được đánh giá là đội bóng ở “kèo” trên, thế nhưng Đồng Tâm Long An chẳng thể hiện được điều gì nhiều. Sau khi những chân sút có chuyên môn tốt ra đi, đội bóng của bầu Thắng đã không còn là chính mình khi vật vã mãi ở tốp cuối bảng điểm, ở giai đoạn cuối mới vươn lên đứng ở vị trí thứ 2. Gặp TQN, HLV Trần Công Minh chẳng dám chủ quan và thể hiện một lối đá không phải đặc trưng của “gạch” từ trước đến nay là phòng ngự, phản công. Phía bên trên chỉ cắm duy nhất tiền đạo Phan Thanh Bình. Trong khi đó Bình “củi” đã từ nhiều năm nay chẳng còn bản năng của một sát thủ nữa nên anh di chuyển chậm chạp và chỉ loanh quanh phía trên tìm kiếm cơ hội. Cả trận đấu cựu tiền đạo của đội tuyển quốc gia chỉ có được 7 hay 8 cơ hội chạm bóng. Đáng lẽ Phan Thanh Bình đã có thể lập công cho “gạch” nếu như ở tình huống 67 của trận đấu anh quyết đoán dứt điểm hơn. Có lẽ vì điều đó nên người ta mới gắn cho anh biệt danh chẳng mấy hay ho gì là Bình “củi”. Hầu như cả đội hình của Đồng Tâm Long An chỉ đá ở bên phần sân nhà. Bầu Thắng đã từng tuyên bố mạnh miệng rằng Đồng Tâm Long An sẽ chỉ ở giải hạng nhất 1 năm thôi, thế nhưng e rằng với lối đá tiêu cực không mang bản sắc của mình thì “gạch” còn phải lâu lắm mới có thể vươn lên V-League.
Nếu như Đồng Tâm Long An trình diễn lối đá tiêu cực thì TQN với tư cách là đội chủ nhà cũng tỏ ra chẳng kém cạnh chút nào. Ra quân với đội hình chẳng thiếu một trụ cột nào và gặp phải đối thủ đổ bê tông trước khung thành, thế nhưng HLV Đinh Cao Nghĩa cũng chẳng dám mạo hiểm chơi tất tay. Chơi trên sân nhà và sử dụng chiến thuật phòng ngự chẳng kém gì Đồng Tâm Long An, thế nên cuộc so tài của 2 đội diễn ra tẻ nhạt. Tuy nhiên, trước việc “gạch” chủ động phòng ngự nên các học trò của ông Nghĩa cũng có cơ hội triển khai tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, những tiền đạo của TQN đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Đồng Tâm Long An. HLV Trần Công Minh tỏ ra là người biết kiên trì và chịu “muối mặt” trước đối thủ yếu hơn để tính kế lâu dài vì 1 điểm lúc này đối với “gạch” cũng đã là quá đủ vì lỡ sảy chân sẽ chìm sâu trong khi đó các cầu thủ còn phải giữ chân vì vòng 12 còn phải gặp đối thủ truyền kiếp là SQC.Bình Định.
TQN - Đồng Tâm Long An, một trận đấu nhạt đó là cảm nhận chung của người hâm mộ. Sự tính toán luôn mang đến lợi ích điều đó là hiển nhiên. Thế nhưng trong bóng đá đôi khi điều đó lại chính là điều làm mất đi sự hấp dẫn vốn là thế mạnh của nó.
Nguyễn Nguyễn