Kể từ lần đầu tiên vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia vào năm 2007 và lần gần đây nhất vào năm 2012, bóng đá nữ Quảng Ninh nay đã không còn ở đỉnh cao phong độ khi chỉ xếp ngôi á quân, thậm chí tụt xuống thứ 3, 4. Hiện tại, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015 diễn ra tại tỉnh Hà Nam sắp khép lại, thế nhưng các cô gái của Quảng Ninh vẫn đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng điểm. Một mùa giải nữa, bóng đá nữ Vùng mỏ với nguy cơ trắng tay đã rất rõ.
Niềm tự hào một thời
Bóng đá nữ Quảng Ninh từng có một thế hệ các cầu thủ “vàng” như Nguyễn Thị Mai Lan, Bùi Thị Tuyết… Họ đã đem về rất nhiều vinh quang cho thể thao Vùng mỏ, đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, bên cạnh các môn thể thao như Pencak Silat, bóng chuyền… thì bóng đá nữ luôn là niềm tự hào của người hâm mộ Quảng Ninh.
Năm 1991, bóng đá nữ Quảng Ninh được đưa vào huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, do HLV Nguyễn Đình Hùng trực tiếp huấn luyện. Tuy nhiên, sau đó đội bóng được bàn giao cho Công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý và lấy tên là Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN). Ông Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông cho biết: “Sau khi tiếp nhận đội bóng đá nữ, chúng tôi đã tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cầu thủ luyện tập để mang về thành tích cho thể thao Quảng Ninh. Mặc dù mới chỉ giành được chức vô địch quốc gia 1 lần, thế nhưng đó là nỗ lực rất nhiều của đội ngũ HLV, cầu thủ của đội bóng. Sau này, đội bóng cũng gặp nhiều khó khăn, thế nhưng các cầu thủ, HLV vẫn là một tập thể đoàn kết và đang từng bước hoàn thiện mình để có thể đoạt thành tích tốt vào mùa giải năm 2016”.
Một trong những niềm tự hào của bóng đá nữ Quảng Ninh đó là cung cấp được nhiều VĐV tốt cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham gia các giải đấu tại SEA Games, khu vực châu Á, thế giới… như Nguyễn Thị Mai Lan, Bùi Thị Tuyết, Lê Thị Thương… Các cầu thủ này đều đã cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đem về HCV, HCB. Cầu thủ Lê Thị Thương chia sẻ: “Bóng đá nữ Quảng Ninh đang trong quá trình chuyển giao giữa các thế hệ cầu thủ với nhau. Lớp cầu thủ đã lớn tuổi cần phải nghỉ cho các em trẻ thay thế, tuy nhiên những gương mặt trẻ lại chưa thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Chắc chắn phải một thời gian dài nữa, bóng đá nữ mới có thể trở lại đỉnh cao như trước”.
“Thủng” tuyến trẻ
Một trong những nguyên nhân làm cho bóng đá nữ Quảng Ninh chưa thể tìm lại ánh hào quang của mình, đó là thiếu hệ thống đào tạo cầu thủ năng khiếu và trẻ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện tại ngành TDTT Quảng Ninh cũng không đào tạo bóng đá nữ năng khiếu và trẻ.
Thị xã Đông Triều là một trong những địa phương cung cấp nhiều cầu thủ bóng đá nữ cho đội tuyển TKSVN. Tuy nhiên, công tác đào tạo ở đây cũng không theo hình thức chuyên nghiệp mà chỉ là niềm đam mê của một số người có tâm huyết với môn thể thao này, rồi đứng ra tổ chức các lớp bóng đá nữ nghiệp dư mà thôi.
Ông Nguyễn Văn Chiếm, cư trú tại phường Hưng Đạo được nhiều người biết đến là một cá nhân rất yêu mến môn bóng đá nữ. Theo ông tâm sự thì có thời điểm để kéo các cháu đến tập luyện, cá nhân ông đã phải tự bỏ tiền túi ra để mua bóng, lưới, nước uống cho “đội tuyển” của mình. Thế nhưng, nay ông đã phải bỏ vì các em không còn đam mê môn thể thao này nữa, đồng thời gia đình cũng không cho đi tập do vừa mất thời gian mà công việc sau này lại bấp bênh.
Để giải bài toán VĐV năng khiếu, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phải đi tìm nguồn ở những địa phương khác chứ không loanh quanh ở Quảng Ninh như: Quảng Nam, Quảng Ngãi… thế nhưng công việc này cũng khó khăn vì gia đình các em không đồng ý đi xa, hoặc lo ngại tương lai sau này nghỉ đá bóng thì không biết làm gì. Lý do này cũng là nguyên nhân chính khiến cầu thủ Hoàng Quỳnh - trụ cột của TKSVN, chia tay với bóng đá đi lao động tại Nhật Bản, để lo cho tương lai của mình.
Bóng đá nữ Quảng Ninh đang thi đấu không ấn tượng ở Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2015, nhiều người cho rằng đó là do việc chuyển giao thế hệ giữa già và trẻ. Đây không phải là nguyên nhân chính, mà việc làm thế nào để giữ được chân các tài năng bóng đá nữ, tạo cho họ được niềm tin khi quyết định gắn bó với môn thể thao này chứ không phải chân đá bóng, đầu lại nghĩ về tương lai của mình ra sao, mới là quan trọng nhất.
Duy Linh