Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn lùng nhùng cho dù đã lên chuyên nghiệp hơn 10 năm nay. Chính vì vậy mới có chuyện những kẽ hở trong các quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá (VPF) đang được các CLB sử dụng triệt để nhằm đem lại thuận lợi cho đội của mình.
Liệu có còn một ông chủ 2 đội bóng
Việc một ông chủ sở hữu 2 đội bóng có thuận lợi như thế nào hẳn mọi người đều đã biết. Thế mới có chuyện ông bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn Xuân Thành vẫn ấm ức khi bị T&T Hà Nội của bầu Hiển cầm chân để cho đội bóng anh em là SHB.Đà Nẵng lên ngôi vương ở giải V-League 2012.
Việc ông Hiển làm cả VFF và VPF đều biết thế nhưng chẳng làm gì được vì chưa bao giờ có quy định là 1 ông chủ cấm không sở hữu 2 đội bóng. Thế nên mới có chuyện trong buổi tổng kết mùa giải 2012, chính ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã đứng lên phát biểu đề nghị VFF và VPF không cho phép một ông chủ 2 đội bóng vì nếu như thế thì các CLB cùng giải đấu chỉ là vật lót đường cho những đội bóng khác. Nếu thế thì ông Thụy sẽ không làm bóng đá nữa. Vấn đề ông bầu Nguyễn Đức Thụy nói ra thì cả VFF và VPF đều đã nhìn thấy rồi nhưng chưa biết xử lý thế nào. Thế nên ở mùa giải 2013 VFF và VPF đã quyết định ra tay ngăn chặn tình trạng một ông bầu sở hữu 2 đội bóng. Tuy nhiên đến lượt ông bầu Nguyễn Đức Thụy là người tìm cách để lách luật của VFF và VPF đồng thời manh nha trở lại mô hình tiêu cực là một ông bầu sở hữu 2 đội bóng khi tư vấn cho Công ty Xuân Thuỷ được xem là một doanh nghiệp con nằm trong Tập đoàn Xuân Thành mua đứt Navibank Sài Gòn. Nghe đâu vụ áp phe này của Sài Gòn Xuân Thành là để đưa mấy cầu thủ như: Quang Hải, Tài Em… lên đội chính, còn bộ khung của Navibank.Sài Gòn thì được gả bán cho CLB khác. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện nay chưa ông bầu nào đứng ra mua Navibank.Sài Gòn. Mà nếu như không gả bán đi được thì rất có thể ông Thuỵ sẽ là người sở hữu 2 đội bóng dù trên danh nghĩa là khác nhau.
Một trong những điều đang làm khó cho VFF đó là việc nghiêm cấm các ông bầu sở hữu 2 đội bóng có thể làm cho các đại gia này tự ái và việc bầu Hiển tiến hành thoái vốn khỏi 2 CLB là Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng đã nói lên điều đó. Chính việc nguồn tài chính bị eo hẹp đi nên T&T Hà Nội và đội bóng sông Hàn đã liên tiếp đẩy các chân sút có chuyên môn của mình đi bởi không thể kham nổi tiền lương quá cao của các cầu thủ. Ngay như Sông Lam Nghệ An là một trong những CLB có tinh thần đoàn kết nhất cũng đã gặp khó khăn khi nhà tài trợ quyết định giảm tiền trợ cấp. Chính vì vậy đội bóng xứ Nghệ đành phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu bởi số tiền do tỉnh cấp hàng năm cũng không đủ chi phí để duy trì đội bóng, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.
An phận
Sau khi bị xuống giải hạng nhất CLB Hải Phòng vẫn nung nấu quyết định quay trở lại V-League bằng việc mua lại một suất của CLB như: Navibank Sài Gòn hay Hà Nội. Thế nhưng đến phút chót CLB này đã quyết định không đầu tư kiểu đó mà chơi ở giải hạng nhất nhằm làm lại bóng đá từ đầu chứ không ăn xổi nữa. Chẳng biết điều đó đúng sai thế nào và sự thật làm lại đó đúng bao nhiêu phần trăm, thế nhưng người hâm mộ cũng cứ dự đoán đó là chẳng tội gì mà Hải Phòng phải lên V-League vì kinh phí sẽ tốn hơn trong khi kinh tế đang khó khăn. Thôi thì chơi ở giải hạng nhất cũng được để chờ qua giai đoạn khó khăn này.
Hay như Kienlongbank.Kiên Giang đã đầu tư trên 40 tỷ đồng cho bóng đá cũng là một điều ngạc nhiên ở giai đoạn hiện nay. Thế nhưng ít ai biết được rằng hơn nửa số tiền đấy CLB này phải dùng cho việc ký hợp đồng với các cầu thủ. Số còn lại chẳng được bao nhiêu, thế nhưng cũng có CLB trong giai đoạn khó khăn hiện nay vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để đưa về chân sút Huỳnh Kesly như The Visai Ninh Bình… Nhiều người cho rằng bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn thật ảo lẫn lộn vì có nhiều CLB hôm nay phát đi thông tin thế này mai lại phát ngôn ngược lại hoàn toàn. Không chỉ các CLB “làm hàng” mà các cầu thủ cũng tuyên bố là sẵn sang rời đội bóng đang quản lý mình để đầu quân cho CLB khác vì nguyên nhân này kia.
Rất nhiều đại gia và những CLB bóng đá Việt Nam đang “tiết kiệm” chẳng qua là vì cực chẳng đã chứ không phải họ đã nhìn ra bản chất vấn đề là sự phát triển là phải dựa trên yếu tố chắc chắn chứ không thể cứ làm hôm nay còn ngày mai ra sao thì ra. Thế nên khi những quy định của VFF và VPF ban ra có tính chặt chẽ hơn là ngay lập tức các CLB cảm thấy “ngộp thở” nên nhiều người đã tính đến chuyện bỏ bóng đá, không làm nữa. Nhiều người cho rằng đã đến lúc bóng đá Việt Nam quay trở lại giá trị thực của nó chứ không còn ảo như trước. Hy vọng điều đó là thật.
Duy Linh