Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đều dành một thời lượng không nhỏ để đề cập đến việc “thần đồng bóng đá Việt Nam” một thời là tiền đạo Phạm Văn Quyến đang lận đận đi tìm bến đỗ. Thế nhưng CLB nào cũng lắc đầu từ chối cho dù rất thương hoàn cảnh của Quyến hiện nay. Không chỉ có Quyến, mà rất nhiều cầu thủ cũng đang loay hoay tìm chỗ nương thân. Nhiều người cho rằng bóng đá Việt đã “vỡ trận” hoàn toàn và hình ảnh Quyến đi tìm việc cho thấy sự ảm đạm của bóng đá nội.
Chuyển giao và bỏ chạy
Cuối cùng thì ông bầu trẻ hay có nhiều phát ngôn gây sốc là Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn Xuân Thành đã quyết định chia tay bóng đá sau nhiều năm gắn bó. CLB Xuân Thành được chuyển giao sang cho người em trai ruột và trước khi chia tay ông Thụy cũng đã phải công nhận là mình làm bóng đá theo kiểu ăn xổi. Nói ra điều này chắc ông bầu quê Ninh Bình cũng thấy đau xót lắm, thế nhưng nó là sự thật mà chẳng ai dám công nhận ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chẳng dám tuyên bố như vậy cho dù điều này là đúng.
Rất nhiều ông bầu được đánh giá là tiềm năng nhưng cuối cùng cũng đành phải chào thua cơn bão tài chính vì sức tàn phá của nó quá mạnh. Có lẽ trong số các CLB còn vững vàng nhất trong môi trường bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại đó chính là Hoàng Anh Gia Lai. Doanh nghiệp này đã biết làm bóng đá từ gốc và ở thời điểm hiện tại CLB dường như vẫn đứng ngoài cuộc khủng hoảng của bóng đá Việt. Thậm chí vừa qua 4 cầu thủ trẻ hiện đang theo học tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - JMG còn được CLB Asenal (Anh) gọi sang kiểm tra chuyên môn. Không biết các cầu thủ này có được tiếp tục sang Anh để học hay không, thế nhưng với cách làm của mình Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn tin tưởng vào việc ổn định của mình.
Nếu như các CLB ở giải V-League đang đau đầu với việc có nên tiếp tục hay giải tán vì sức nặng của tài chính thì các CLB ở giải hạng nhất cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn. Thậm chí các cuộc tháo chạy còn có vẻ chóng vánh hơn rất nhiều so với V-League. CLB Lâm Đồng mới xuất hiện ở giải hạng nhất được một mùa và kết thúc giải đấu 2012 đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Những tưởng Lâm Đồng sẽ gắn bó với bóng đá Việt nhiều năm nữa thế nhưng sau khi kết thúc mùa giải 2012, CLB này đã lận đận để tìm hướng phát triển cho mình và vấn đề quyết định được điều đó chính là kinh phí. Lâm Đồng đã phát đi tín hiệu giải thể đội bóng và lúc này các cầu thủ, HLV đang phải loay hoay tìm lối thoát bởi một lẽ thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, trong khi đó chất lượng các chân sút của CLB này không có gì nổi bật. Rất có thể các chân sút của đội bóng cao nguyên sẽ thất nghiệp ở mùa giải tới, vì trong thời điểm hiện nay cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt còn đang lo sẽ ngồi chơi dài dài huống chi là những tên tuổi chỉ ở mức trung bình, thậm chí là kém. Ở thời điểm hiện tại có nhiều CLB giải hạng nhất cũng nản nhưng vẫn phải gồng mình ra mà trụ, thế nhưng tâm lý chẳng thoải mái chút nào.
Giải đấu trong gian khó
Vào thời điểm hiện nay, chính bản thân các quan chức của VFF cũng không thể có thêm những tuyên bố mạnh miệng theo kiểu thích tham gia thì tham gia không thì thôi. Bởi những lời nói kiểu đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa để cả 2 giải đấu vỡ tan. VFF chỉ biết nhún nhường, động viên các CLB chia sẻ khó khăn cùng mình. Thế nên các CLB cũng nhận thấy điều đó và chẳng làm khó cho VFF.
Mặc dù bóng đá Việt đang ở trong giai đoạn đen tối nhất thế nhưng vẫn có nhiều CLB tích cực luyện tập để đoạt thành tích cao mùa giải 2013. Từ nhiều năm nay Than Quảng Ninh (TQN) được đánh giá là “ngựa ô” của giải hạng nhất quốc gia vì thường tạo nên những trận đấu khá ấn tượng. Có những mùa giải CLB bóng đá Vùng mỏ đã cán đích với vị trí rất cao, đồng thời tạo áp lực lên những CLB thuộc diện đại gia. Để chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất 2013, TQN đã tiến hành thử nhiều cầu thủ trong nước cũng như nước ngoài nhưng xem ra chưa “kết” được chân sút nào. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Kinh tế khó khăn nên chúng tôi xác định phải cùng doanh nghiệp chia sẻ điều đó và việc làm cụ thể nhất chính là lựa chọn được chân sút tốt nhằm phát huy đúng đồng tiền mà nhà tài trợ đầu tư. Mùa giải 2013 chắc chắn sẽ khó khăn nhiều thế nhưng nó là cái “vận hạn” chung chứ chẳng phải riêng gì TQN, tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào một ngày nào đó bóng đá Việt Nam sẽ tìm lại được vinh quang thuở nào”.
Mặc dù trong giai đoạn khó khăn về tài chính hiện nay, thế nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn xác định gắn bó với đội bóng. Đây là việc làm rất đáng được trân trọng vì một năm kinh phí đầu tư cho CLB không hề nhỏ. Ông Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, đơn vị quản lý trực tiếp CLB bóng đá TQN cho biết: “Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay chúng tôi càng muốn khẳng định mình để quản lý đội bóng thật tốt và mong rằng các cầu thủ hãy cùng chung sức để đoạt được kết quả cao hơn. Mùa bóng mới tuy khó khăn nhưng nếu tất cả cùng đoàn kết thì chẳng có gì là không làm được cả. Tôi cũng hy vọng TQN sẽ có một mùa giải thi đấu thật thành công”.
Cả 2 giải đấu VLeague và hạng nhất năm 2013 đều chưa khởi tranh, thế nhưng những sự kiện xảy ra xung quanh nó lại “quá nóng”. Hy vọng VFF sẽ chèo lái con thuyền bóng đá Việt đi qua cơn giông bão để đến được nơi yên bình hơn.
Duy Linh