Cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Đội thanh niên xung phong (TNXP) N78-P32 Quảng Ninh được tổ chức vào những ngày cuối tháng 9. Gặp lại những đồng đội cũ, bác Nguyễn Quang Nghênh xúc động: “Chúng tôi cùng ôn lại những tháng ngày gian khổ nhưng vô cùng hào hùng và sáng ngời phẩm chất thanh niên xung phong tình nguyện tham gia đấu tranh giành độc lập.
Đến nay, người còn người mất nhưng tình cảm đồng đội thì không thể nào phai mờ trong mỗi chúng tôi”. Cô Nguyễn Thuý Khanh, nguyên Đội phó Đội TNXP N78-P32 nói: “Rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh, đã tạo điều kiện để chúng tôi thành lập và ra mắt Hội cựu TNXP tỉnh, tổ chức thành công cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này”.
Đáp lời kêu gọi “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của Đảng, của Đoàn, đồng thời theo yêu cầu của Quân uỷ T.Ư, ngày 5-9-1967, tại thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công (Uông Bí) dưới chân núi Yên Tử, Đội TNXP N78-P32 chính thức hội quân và do đồng chí Vương Minh Xương làm Đội trưởng, số lượng ban đầu là 400, sau lên 800 người. Bằng sự dũng cảm lao động quên mình, Đội đã ngày đêm bám đường đào núi, phá đá, lấp suối, san đường dưới sự đánh phá điên cuồng của máy bay Mỹ, trong thời gian kỷ lục 120 ngày đêm đã hoàn thành con đường mới nối với đường 18B thông xe phía Bắc Giang ra tiền tuyến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước 20 ngày đêm. Biết bao kỷ niệm về những ngày tháng gian khổ nhưng hào hùng được các cựu TNXP ôn lại, khiến thời gian dường như trôi quá nhanh. Càng về những phút cuối của giờ gặp mặt, không khí càng thêm sôi nổi, mọi người cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng hào hùng; động viên nhau sống tốt, sống khoẻ, làm gương để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Được biết cuộc sống của đa phần cựu TNXP Quảng Ninh hiện đỡ vất vả hơn trước, nhiều người đã biết vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tiếp tục góp sức trong xây dựng đời sống mới ở gia đình và khu dân cư. Có mặt trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Truyền thống hào hùng của những cựu TNXP sẽ là bài học truyền thống quý giá để chúng tôi giáo dục thế hệ trẻ Quảng Ninh tiếp bước.