Trong bóng đá yếu tố bất ngờ luôn là điểm hấp dẫn. Có lẽ chính vì vậy bóng đá luôn làm cho khán giả phải dự đoán qua từng trận đấu. Điều đó được minh chứng khi Quảng Nam sau nhiều vòng đấu ngư trị trên đỉnh bảng xếp hạng nay đã để Hà Nội soán ngôi đầu.
Đại gia gặp nhau
Ở vòng đấu này các “đại gia” đều gặp nhau, chính vì vậy người hâm mộ cho rằng đây là lượt để các CLB mạnh chứng minh sức mạnh của mình.
Trận so tài giữa 2 CLB SQC.Bình Định và HV.An Giang sẽ là tâm điểm của vòng đấu này. Bởi một lẽ SQC.Bình Định vốn được xem là đại gia của giải hạng nhất và từ nhiều năm nay đã khao khát quay trở lại V-League nhưng có vẻ thời cơ chưa chín muồi, hay nói cách khác, đội bóng Đất võ chưa thể hiện được điều đó. Trong khi đó HV.An Giang lại chẳng bao giờ giấu giếm ý định vượt qua các CLB khác cùng giải đấu để lên chuyên. Mùa bóng này An Giang nhận được sự hậu thuẫn của một doanh nghiệp kinh tế mạnh, điều này đồng nghĩa với việc họ đặt ra mục tiêu rõ ràng sẽ lên chuyên nghiệp nếu có cơ hội. Bình Định vẫn chưa khẳng định được chuyên môn của mình vì nhiều nguyên nhân. Sau 9 vòng đấu họ đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng điểm, trong khi đó An Giang đang đứng thứ 4. Vị trí trên bảng xếp hạng không nói lên gì nhiều thế nhưng An Giang chẳng ngại Bình Định vì họ đang có sự hưng phấn. Vòng đấu này thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân cho dù phải đến làm khách trên sân Quy Nhơn nhưng với họ đây không phải là vấn đề lớn.
Trong khi đó Đồng Tâm Long An lại đến làm khách trên sân Quảng Nam để gặp “hiện tượng” QNK.Quảng Nam. Rõ ràng nếu so sánh về chuyên môn, kinh nghiệm thì đội bóng miền Trung thua đứt Đồng Tâm Long An. Còn nếu soi trên bảng điểm lúc này thì Đồng Tâm Long An bị đánh giá thấp hơn hẳn vì Quảng Nam đang xếp nhì bảng còn đội bóng của bầu Thắng đứng 5. Đồng Tâm Long An gặp Quảng Nam ở vòng đấu này người hâm mộ cho rằng nó sẽ chứng minh một điều “đường dài mới biết ngựa hay” điều đó có thể lắm chứ vì 2 CLB ở 2 đẳng cấp khác nhau hoàn toàn.
Hà Nội đã leo lên vị trí đầu bảng với 16 điểm. Nếu để đến thời điểm này mới đoạt được vị trí đó thì xem ra đội bóng Thủ đô chẳng có gì đáng tự hào vì với những gì đã có đáng ra họ phải đoạt được kết quả tốt hơn. HLV Hoàng Văn Phúc vốn là người túc trí đa mưu nhưng xem ra ông khó có thể chèo lái con thuyền Hà Nội theo ý của mình được, vì các cầu thủ vốn có cái tôi quá cao. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 10, Hà Nội được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy tiếp TDC.Bình Dương, trận đấu xem ra quá dễ để ông Phúc và các học trò có điểm.
Thay tướng để đổi vận
Sau 9 vòng đấu, XMFico.Tây Ninh chỉ được có 2 điểm, đứng chót bảng và có lẽ giải hạng nhì đang vẫy gọi họ nếu như CLB vẫn thi đấu với phong độ như hiện nay. Hiển nhiên, sự ra đi của HLV Phạm Anh Tuấn xuất phát từ thành tích yếu kém của XMFico.Tây Ninh. Việc phải rời chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng mà ông Tuấn dẫn dắt 3 năm qua là một kết cục buồn đối với vị HLV người Đồng Tháp. Tuy nhiên, sự ra đi ấy cùng với thành tích bết bát của XMFico.Tây Ninh vừa qua là một kết quả được dự báo trước. Bởi đại biểu hạng nhất này có quá trình chuẩn bị rất kém khi bị động trong khâu nhân sự do phải đến cận kề mùa giải mới nhận được cái gật đầu từ lãnh đạo CS.Đồng Tháp trong việc cho phép HLV Phạm Anh Tuấn sang Tây Ninh. Bắt đầu chuẩn bị khi các đội đã ổn định xong lực lượng, nên XMFico.Tây Ninh chỉ “lượm lặt” được “hàng thải” đã bị nhiều nơi lắc đầu, cả nội lẫn ngoại binh.
Ở vòng đấu này Than Quảng Ninh (TQN) được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả và phải tiếp đội bóng đang lâm vào thế cùng cực là TP Hồ Chí Minh. Đội bóng miền Nam này vừa được “bơm” 5 tỷ đồng vào tài khoản sau một thời gian dài vật vã về tài chính nên có lẽ họ sẽ rất hưng phấn để chứng minh sự đầu tư không hề sai. Đội bóng Vùng mỏ đang xếp thứ 7 trên bảng điểm và thực tế là không quá mạnh. Cho dù được chơi trên sân nhà nhưng lần này rất có thể thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ khó có được trận thắng vì TP Hồ Chí Minh cũng chẳng phải đối thủ nhẹ ký nếu họ chơi đúng sức mình.
XSKT.Cần Thơ một CLB mới nổi ở giải đấu lần này cũng có trận đấu được đánh giá là khá dễ khi tiếp đội khách là trẻ SHB.Đà Nẵng. Đang xếp áp chót bảng điểm, cuộc dạo chơi của Đà Nẵng xem ra đã đến hồi kết thúc. Gặp Cần Thơ đội bóng của HLV Phan Công Thìn sẽ tiếp tục chìm sâu vì CLB ở xứ “gạo trắng nước trong” không phải dễ chơi.
Duy Linh