Kết quả hòa 2-2 tại Bukit Jalil trước đội tuyển Malaysia không phải là một kết quả tệ của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang giữ trong tay những lợi thế nhất định trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.
Trước đây, mỗi khi hành quân đến xứ người, không ít lần đội tuyển Việt Nam bị “cóng”. “Cóng” bởi tâm lý đè nặng lên mỗi cầu thủ. “Cóng” bởi sức ép cực lớn từ đông đảo cổ động viên của đối phương. “Cóng” bởi những chiêu trò, tiểu xảo của đối thủ.
Tính chất quan trọng của trận chung kết AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi thì không cần nói nhiều. Bukit Jalil - xếp thứ 9 trong danh sách những sân vận động lớn nhất thế giới - với sự cuồng nhiệt từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của gần 90.000 cổ động viên Malaysia luôn là một trở ngại không nhỏ với bất kỳ đối thủ nào. Và những tiểu xảo của đối phương vẫn là một thách thức lớn cho những “cái đầu nóng” của đội bóng áo đỏ.
Dù vậy, các tuyển thủ nhìn chung đã giữ được cái đầu lạnh cần thiết. Không phản ứng thái quá trước những pha vào bóng rất quyết liệt, thậm chí mang tính triệt hạ của đối thủ giúp chúng ta tránh được những thẻ phạt không đáng có. Dù bị chơi xấu, chơi tiểu xảo khá nhiều từ đối phương, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Norshahrul Talaha và Zaquan Adha nhưng các hậu vệ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Những người lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa giải là Hà Đức Chinh và Nguyễn Huy Hùng cũng không bị “lệch tông” trong lối chơi chung của cả đội, thậm chí tiền vệ Huy Hùng còn ghi bàn mở tỉ số. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã không bị “ngợp” trước biển người màu vàng ở Bukit Jalil, thậm chí còn kiềm chân khá tốt, không cho đối phương có thể tăng tốc theo ý muốn.
Chỉ có đôi chút lo lắng khi Đỗ Duy Mạnh hay Đoàn Văn Hậu vẫn có những phút không giữ được bình tĩnh. Nhất là Duy Mạnh khi trung vệ số 28 đã một lần sử dụng cùi chỏ với Zaquan Adha nhưng không bị trọng tài phát hiện. Một bài giải tỏa tâm lý từ HLV Park Hang Seo sẽ là không thừa vào lúc này.
Kiểm soát được cái đầu khá tốt nhưng cái chân của các cầu thủ lại chưa thật sự khiến người hâm mộ yên tâm.
Nguyễn Huy Hùng dù ghi bàn nhưng cũng có những đường chuyền lỗi mà một trong số đó là đường chuyền về bất cẩn suýt nữa khiến chúng ta phải trả giá nếu không có Đặng Văn Lâm phán đoán tình huống tốt để băng ra phá bóng kịp thời.
Cũng như tiền vệ của Quảng Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát thay cho lão tướng Nguyễn Anh Đức. Trong 53 phút có mặt trên sân, số 13 thi đấu rất xông xáo, càn lướt tốt, tích cực tranh cướp bóng, không ngại lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và đặc biệt di chuyển hết sức tinh tế. Nhưng tiếc là anh lại không thể biến những cơ hội được đồng đội tạo ra thành bàn thắng. Nếu Đức Chinh nắn nót hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn Malaysia ở phút 31, nâng tỉ số lên 3-0 thì mọi chuyện đã rất khác. Một tình huống khác là pha dứt điểm sau đường chọc khe của Quang Hải ở phút 44, khi tỉ số đang là 2-1. Người vào thay Đức Chinh là Tiến Linh cũng sở hữu cho mình một tình huống đối mặt với thủ môn Farizal ở phút 57, nhưng anh cũng thất bại trong việc sút tung lưới đối thủ.
Những tình huống ngon ăn bị bỏ qua ấy càng làm người hâm mộ cảm thấy tiếc cho Nguyễn Quang Hải. Trong một ngày mà Quang Hải ở Bukit Jalil bùng nổ dữ dội với những đường chọc khe, những pha tỉa bóng chuẩn đến từng milimet thì các tiền đạo lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Tung ra tới 15 cú sút, chỉ có 4 đi trúng đích và ghi được 2 bàn thắng, đó chưa phải là một hiệu suất tốt.
90 phút bất phân thắng bại ở Bukit Jalil đem lại cho đội tuyển Việt Nam những lợi thế nhất định với 2 bàn thắng trên sân khách, không có cầu thủ nào bị treo giò. Nhưng nỗi buồn 4 năm trước khi thúc thủ 2-4 trên sân Mỹ Đình tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014 vẫn là lời nhắc nhở đầy trọng lượng, đòi hỏi tập thể đội tuyển phải tiếp tục duy trì được cái đầu lạnh cùng đôi chân được giữ trên mặt đất.
Hải Anh