Cùng với lực lượng Công an cả nước, phong trào thi đua “Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đang trở thành nền nếp trong công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh. Với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), phong trào không chỉ thể hiện qua việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), mà còn được lan tỏa bằng những hành động đẹp, đầy tính nhân văn vì nhân dân phục vụ.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng với chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Hà Lầm, những giây phút thót tim trong đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long vẫn in đậm trong tâm trí. Khi cả gia đình đang hòa mình vào không khí sôi động của chương trình, con trai út của chị bất ngờ co giật, mất tri giác. Giữa dòng người ken đặc, trong cơn hoảng hốt, chị Thanh lập tức tìm đến lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần khu vực khán đài để nhờ hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhanh chóng bố trí xe công vụ đưa cháu bé cùng người thân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Nhớ lại thời khắc đó, chị Nguyễn Thị Thanh kể: Hôm đó mọi được đang xem chương trình, cháu bất ngờ lịm đi, mắt trợn, người co giật, tôi thực sự rất hoảng loạn. May có các chú công an giao thông hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Không chỉ với gia đình chị Thanh, nhiều người dân trên địa bàn cũng đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của lực lượng CSGT trong lúc khó khăn. Với anh Lê Văn Sơn, trú tại phường Liên Hòa, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 đã giúp vợ anh vượt qua cửa tử trên đường đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Sau khi người thân qua cơn nguy hiểm, anh Sơn đã trực tiếp đến trụ sở đơn vị để gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ đã tận tình giúp đỡ gia đình mình trong thời khắc khó khăn nhất. Anh Lê Văn Sơn chia sẻ: Hôm đó vợ tôi bất ngờ bị đau bụng dữ dội trên đường từ nhà ở phường Liên Hòa đến bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Hết cao tốc, xuống quốc lộ 18 có sự cố giao thông, đường bị ùn tắc. Biết trên xe chở người đi cấp cứu, đồng chí Đạt, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, đã chạy xe mở đường đến bệnh viện. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí CSGT đã hết lòng giúp đỡ để vợ tôi được cấp cứu kịp thời. Chúc các đồng chí luôn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Là lực lượng thường xuyên có mặt trên các tuyến đường, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ các hoạt động du lịch, lễ hội và nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh hè 2026, lực lượng CSGT đã tích cực hỗ trợ người dân và du khách gặp sự cố trên đường.
Riêng Đội CSGT đường bộ số 2 đã hỗ trợ gần chục trường hợp đưa người đi cấp cứu, giúp trẻ lạc tìm lại gia đình, trao trả tài sản thất lạc cho du khách. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Vì Nhân dân phục vụ”; góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), cho biết: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và tập thể Phòng CSGT, Công an tỉnh đã đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục xây dựng đơn vị đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì Nhân dân phục vụ; nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn bình yên trên mỗi tuyến đường; xây dựng lực lượng CSGT thật sự là lực lượng trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất”.
Những việc làm đầy trách nhiệm của CSGT Quảng Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Ba Nhất" trong lực lượng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho việc học tập, làm theo lời Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực trên từng cung đường, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.