Cậu bé say mê toán học

Thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh Trường tiểu học Vĩnh Khê (Đông Triều) rất phấn khởi và tự hào khi nhận tin Bùi Duy Anh, học sinh lớp 5A của nhà trường đạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc 2009 được tổ chức tại TP Huế vừa qua.

Sinh 1998, gia đình ở khu phố Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều), bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên THPT. Gương chị gái là học sinh giỏi hàng năm và đến nay đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học xây dựng đã là động cơ để ngay từ khi cắp sách đến trường, Duy Anh luôn chăm chỉ và say mê phấn đấu học tập trong suốt 5 năm học đã qua. Kết quả, em đều là học sinh giỏi của trường và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Trong cuộc thi giao lưu toán-văn tuổi thơ cấp huyện và cấp tỉnh, em đều đạt giải nhất. Tham gia cuộc giao lưu tiếng Anh cấp huyện cũng đã giành giải nhì. Tại Olympic toán tuổi thơ toàn quốc năm 2009 được tổ chức tại TP Huế cuối tháng 6 vừa qua, Bùi Duy Anh đã đạt Huy chương vàng, góp 1 phần vào thành tích cho đoàn Quảng Ninh xếp thứ nhì tại cuộc thi. Không những học giỏi Duy Anh còn là Liên đội phó của Liên đội TNTP nhà trường và chi đội phó của lớp 5A phụ trách học tập. Ở cương vị này, Duy Anh đã đóng góp nhiều thành tích trong công tác xây dựng Liên đội TNTP nhà trường và của chi đội thiếu niên lớp 5A. Em luôn ở vai trò làm nòng cốt, gương mẫu và có sức lôi cuốn  bạn bè cùng tham gia hoạt động đội qua các phong trào như: phong trào kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến, đôi bạn điểm 10, phong trào bầu bí thương nhau giúp bạn nghèo vượt khó… Tận tuy trong các hoạt động phong trào của Liên đội TNTP nhà trường, kết thúc năm học 2007 -2008, Duy Anh đã vinh dự được Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Sau ngày kết thúc cuộc thi Olympic tóan tuổi thơ từ TP Huế trở về, có dịp tâm sự với chúng tôi về bí quyết học giỏi toán của mình, Duy Anh nhỏ nhẹ: ở trong lớp phải chú ý tập trung nghe giảng, ghi chép những kiến thức mở  rộng, sau đó cùng trao đổi với bạn bè tại lớp để bổ sung những kiến thức còn thiếu. Khi về nhà em tìm đọc sách toán nâng cao, làm bài học tự luyện, làm tất cả các bài toán từ dễ đến khó, tìm tòi được các phương pháp giải cho phù hợp...

Cùng với sự dạy dỗ và định hướng của mẹ trong các bài học, nên Duy Anh cũng có thuận lợi hơn, những lúc học ở nhà có mẹ kèm cặp, những bài toán khó được mẹ chỉ bảo hướng dẫn để em tự tìm ra phương pháp giải nhanh nhất đã tạo cho em sự say mê, tìm tòi mới trong việc tự học môn toán. Cậu học trò say mê toán không chỉ học giỏi mà còn có tấm lòng nhân ái để cảm thông chia sẻ với bạn học.

Cô Lê Thị Thu, Hiệu phó nhà trường cho biết: cuối năm học vừa qua, thực hiện cuộc vận động của Liên đội, em đã tự nguyện trích số tiền phần thưởng học sinh giỏi của mình và vận động các bạn trong lớp quyên góp trên 500.000đ để cùng toàn trường giúp đỡ 1 bạn học sinh lớp 4A chuẩn bị phải đi mổ tim...

Bùi Duy Anh nuôi ước mơ sẽ trwor thành một kỹ sư để nối nghiệp cha.

Cùng chuyên mục