Tháng Bảy — tháng của tri ân và thương nhớ, tháng mà từng nhịp đập của trái tim người Việt đều hướng về những người anh hùng đã ngã xuống và những Mẹ Việt Nam Anh hùng lặng lẽ gánh chịu những mất mát gian lao. Giữa không khí thiêng liêng ấy, bài thơ "Câu chuyện ân tình" của tác giả Đinh Văn Sùng ra đời như một nốt trầm xao xuyến. Bài thơ là lời kính tặng chân thành gửi tới họa sĩ Đặng Ái Việt — người phụ nữ đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn miệt mài từng khoảnh khắc thời gian, rong ruổi trên chiếc xe máy dọc chiều dài đất nước để vẽ nên chân dung của hàng ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng.
CÂU CHUYỆN ÂN TÌNH (*)
Kính tặng hoạ sĩ Đặng Ái Việt
Đinh Văn Sùng
Chị nói rằng: Đi trả nợ ân tình!
Nghe câu chuyện, mắt em nhòa giọt lệ
Chị ơi chị! Tổ quốc mình như thế
Bao người con ra đi mãi không về.
Chị lên đường để giữ trọn lời thề
Với đồng đội, với quê hương đất nước
Giữ kỷ niệm, truyền lửa cho con cháu
Khí phách kiên cường, truyền thống ông cha.
Chị gửi gắm vào những nốt nhạc, lời ca
Mẹ Việt Nam anh hùng qua năm tháng
Những nét chân dung - “Ngọn lửa hồng cách mạng”
Những con người, mình đáp nghĩa, đền ơn!
Chẳng quản gì những gian khổ, khó khăn
Tuổi gần tám mươi sợ chi mưa nắng
Bởi “gánh” trên vai ân tình sâu nặng
Ơn nghĩa cuộc đời khắc trọn trong tim
Tay vẫn chắc, lòng son sắt vững bền
Vẽ chân dung bằng cả tình yêu nước
Để ngàn năm hồn thiêng sông núi mãi
Sáng muôn đời hình dáng Mẹ Việt Nam.
Hà Nội, ngày 23/7/2026
------------------
(*) Hoạ sĩ-Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt, sinh năm 1948, gốc quê ở Tiền Giang, tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi (tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam). Bà bắt đầu vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng từ ngày 19/2/2010. Đến nay, bà đã vẽ được hơn 3.900 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.