Chăm sóc người cao tuổi, chuyện không dễ

TP Cẩm Phả là địa phương đầu tiên trong tỉnh ra đời mô hình “CLB Liên thế hệ giúp đỡ nhau” theo Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó Cẩm Phả đã nổi bật phong trào “Hai giúp một kịp thời” rất hiệu quả, từ đó nổi bật nên nhiều tấm gương chăm sóc người cao tuổi (NCT) bằng tất cả trái tim mình.

Người phụ nữ suốt đời chăm sóc NCT

Từ xưa đến nay, khi nhắc đến chuyện “dì ghẻ con chồng” người ta thường nghĩ đến hạnh phúc trong gia đình đó thường có chuyện nặng nề. Nhưng trong gia đình bà Bùi Thị Sỏi, tổ 8, khu 4A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả chuyện “dì ghẻ con chồng” lại là câu chuyện được nhiều người đem ra để nêu gương cho con cháu trong việc xây dựng cuộc sống gia đình.

Cả cuộc đời bà Sỏi đã chấp nhận sự hy sinh mất mát để chăm sóc nhiều thế hệ khác nhau mà không nghĩ cho riêng mình. Khi bà Sỏi mới 5 tuổi, mẹ bà, vì không có nghề nghiệp gì nên theo người làng đi tìm việc làm để có tiền nuôi con, nào ngờ bà bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, rồi biệt tăm tích. Vậy là tuổi thơ của bà không có mẹ. Bố bà vì không thấy tin tức của vợ mình đã lấy vợ khác rồi sinh hạ thêm 3 người con với vợ mới. Thế rồi cả 2 ông bà đều mất sớm. Bà Sỏi đứng ra gánh vác tất cả các công việc trong gia đình, tần tảo làm ăn, chăm nuôi các em cùng cha khác mẹ ăn học đến nơi đến chốn. Khi công việc gia đình đã tạm ổn, nhìn lại bà Sỏi thấy mình khi ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Các em bà đều đã có gia đình riêng, bà Sỏi chợt nghĩ nên tìm cho mình một mái ấm. Khi ấy vì thấy thương ông Nguyễn Đức Nghĩa (chồng bà Sỏi sau đó) vợ mất sớm, một mình nuôi 5 con nhỏ, tội tội thế nào ấy. Vậy là bà Sỏi chấp nhận làm vợ lẽ ông Nghĩa.

Lấy chồng, được một thời gian, khoảng thời gian năm 1996 có người báo về với bà Sỏi rằng, đã nhận được tin của mẹ bà ở bên Trung Quốc đang bị ốm nặng. Vậy là một mình bà dù chưa một lần đi nước ngoài, nhưng quyết tâm sang Trung Quốc đón mẹ về. Khi ấy mẹ bà đã 76 tuổi, ốm yếu thần kinh không ổn định, khi tỉnh táo bà còn nói chuyện bằng tiếng Việt, nhưng nhiều khi bà nói toàn tiếng nước ngoài. Bà Sỏi hàng ngày phải chăm sóc mẹ mình, lại có thêm người dì ruột của chồng mình tuổi đã cao ở với cháu. Rồi mẹ bà, dì ruột của chồng lần lượt ra đi trong vòng tay đầy trách nhiệm của bà Sỏi.

Bà Bùi Thị Sỏi đã có hơn 20 năm chăm sóc chồng ốm liệt giường
Bà Bùi Thị Sỏi đã có hơn 20 năm chăm sóc chồng ốm liệt giường.

Cuộc sống của bà Sỏi tưởng chừng sẽ nhàn nhã hơn, nào ngờ chỉ sau đó ít lâu lại đến lượt ông Nghĩa (chồng bà Sỏi) bị tràn dịch màng phổi, rồi bị suy tim, lại thêm bệnh xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Các con của chồng bà cũng đã lớn đã xây dựng gia đình riêng, nhưng bận công việc gia đình và cơ quan nên hàng ngày chỉ lên thăm bố, được một lúc rồi lại về. Một mình bà Sỏi hơn 20 năm chăm sóc chồng ốm liệt giường.

Ông Nghĩa đã mất được mấy năm, bà Sỏi đã 84 tuổi, lấy chồng mà không một lần sinh con, nhưng dành gần hết cuộc đời để chăm sóc người khác không một lời than thân trách phận. Ông Đỗ Thế Viển, Chủ nhiệm CLB Hưu trí Bái Tử Long Cẩm Phả đưa ra lời đánh giá: “Bà Bùi Thị Sỏi là người phụ nữ đầy trách nhiệm, người mẹ kế tuyệt vời nhất ở TP Cẩm Phả”.

Những tấm lòng rộng mở

Phường Cẩm Phú, là nơi nở rộ nhiều tấm lòng nhân ái. Năm 2018, Hội đã vận động xã hội hóa xây mới và sửa chữa 3 ngôi nhà cho NCT. Để đồng tiền ủng hộ đến với NCT được hiệu quả nhất, Ban đại diện Hội NCT phường đã vận động các hội viên của mình, người có sức khỏe thì tham gia dỡ nhà cũ, san nền, trông coi công trình để bớt đi những chi phí của chủ nhà.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban đại diện Hội NCT phường Cẩm Phú cho hay: “Có đi sâu sát vào đời sống của từng hộ mới thấy NCT họ sống vất vả thế nào trong các căn nhà cũ nát và cảm nhận được niềm vui của họ khi được sống trong ngôi nhà mới”. Chuyện làm nhà cho hội viên không phải cứ nhiệt tình là được. Như bà Vũ Thị Nhung, tổ 52, khu 5, phường Cẩm Phú sống với cô con gái tàn tật đã hơn 40 tuổi. Ngôi nhà của bà Nhung không có sổ đỏ. Các hội viên Ban đại diện Hội NCT phường lại phải chạy ngược chạy xuôi, qua hết nơi này nơi nọ để lo cho bà Nhung có sổ đỏ rồi mới làm nhà cho bà. Để bà Nhung có được mái ấm thật là “của một đồng, công một nén”.

Các hội viên Ban đại diện Hội NCT phường Cẩm Phú (Cẩm Phả) đến thăm bà Vải (thứ 2 ben trái)
Các hội viên Ban đại diện Hội NCT phường Cẩm Phú (Cẩm Phả) đến thăm bà Vải (thứ 2 bên trái).

Hay như bà Vũ Thị Vải đã hơn 80 tuổi, có chồng là ông Nguyễn Văn Tạc nay đã mất, nhưng lúc sinh thời ông Tạc bị mù. Bà Vải hiện phải nuôi 2 con bị bệnh thần kinh, anh con trai đã hơn năm nay điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Thế nhưng nguồn thu nhập thường xuyên trong gia đình bà Vải chỉ là khoản trợ cấp cho người hơn 80 tuổi và trợ cấp cấp cho 2 người con bị tàn tật, tổng cộng gần 1,6 triệu đồng/tháng để chi phí mọi khoản cho cả nhà. Năm 2015, phường Cẩm Phú đã đứng ra vận động các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vải. Năm 2018, Ban đại diện Hội NCT phường Cẩm Phú lại kêu gọi các tổ chức từ thiện hoạt động trên địa bàn làm cho bà gian bếp đã xập xệ và phân công các hội viên thường xuyên đến thăm nom theo dõi, vì sợ các con của bà không lo được cho bà.

Việc chăm sóc nhiều NCT ở TP Cẩm Phả trong những năm qua, không chỉ có những tấm lòng cao cả mà còn có những trái  tim rộng mở sẵn sàng sẻ chia những khó khăn, vất vả để NCT được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn với tình người ấm áp.

                                                                             Công Thành

Cùng chuyên mục