Chẳng nhẽ lại đeo khẩu trang để ăn Tết

Những ngày này, người dân ở khu phố 4A, phường Cẩm Trung (TX Cẩm Phả) thấy lo lắng. Không phải là chuyện tiền lương, thưởng Tết không đủ đáp ứng nổi tốc độ của hàng Tết trượt giá, mà lo vì hai lò giết mổ gia súc trái phép ở khu phố tăng... năng suất. Đồng nghĩa với đó là “cái mũi” của bà con sẽ phải hứng chịu thêm mùi nồng nồng, hôi thối.

Khu phố 4A, phường Cẩm Trung là khu dân cư đông đúc, có chợ Trung tâm TX Cẩm Phả đứng chân ở đó. Hai điểm giết mổ này cũng nằm ngay cạnh chợ nên càng phải hoạt động tích cực với tần suất trung bình 8 con lợn/ngày/ lò mổ. Đáng nói là các chất thải của lợn sau giết mổ, chẳng cần qua xử lý, được các chủ lò đổ thải ngay xuống cống nước khu dân cư cho tiện. Do vậy ở khu dân cư 4A, bất kể trời nắng hay mưa, đường đi qua đó cũng nhơm nhớp nước thải, lẫn mùi bốc lên từ các cống rãnh.

Ông L., là lãnh đạo khu phố 4A, thở dài: “Người dân khu phố kêu ca nhiều lắm. Vì môi trường khu dân cư ô nhiễm. Chúng tôi đưa cả ý kiến lên các kỳ họp HĐND phường. Các “bác” trên phường cũng xuống “hỏi thăm”, nhưng chỉ được mấy hôm lại đâu vào đấy”. Còn lãnh đạo phường Cẩm Trung thì cho hay: “Chúng tôi đã đến đó xử lý mấy lần, nhưng phường thì chỉ phạt được hành chính. Còn các việc xử lý khác, phường không đủ thẩm quyền”.

Như thế, người dân khu phố 4A, trước mắt cứ phải chấp nhận “sống chung với ô nhiễm của các lò giết mổ”, thời gian bao lâu thì chưa biết. Năm nay bà con lại phải đón Xuân trong không khí lúc nào cũng sặc mùi lợn. Có người còn nói vui: “Không khéo người dân phải đeo khẩu trang để ăn Tết”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục