Chàng thanh niên dũng cảm với ước mơ chưa thành

Cái tên Lộc Vĩnh Thêu đã trở thành niềm tự hào của dân bản Chôm Lôm khi một năm trước Thêu dũng cảm cứu sống 5 học sinh trong vụ chìm đò ở Chôm Lôm. Nhưng 5 tháng nay, chàng tân cử nhân Trường CĐ Thể dục thể thao Đà Nẵng đang lao đao xin việc ở miền núi quê nhà.

c
Lộc Vĩnh Thêu Thêu (bìa phải) đang chung sửa lại nhà cho ông Lộc Vĩnh Thương (ở bản Chôm Lôm).
Ngôi nhà sàn đơn sơ của gia đình Thêu ở gần bến đò Chôm Lôm, từ nhỏ Thêu đã quen với con nước thượng nguồn sông Cả nên bơi và lặn bắt cá rất giỏi. Là con trai thứ hai trong gia đình dân tộc Thái có ba chị em, tốt nghiệp THPT dân tộc nội trú Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An), Thêu phải ở nhà lên nương rẫy, giúp bố mẹ vì hoàn cảnh khó khăn.

Năm 20 tuổi, Thêu thuyết phục bố mẹ bán mấy con lợn làm lộ phí, quyết chí rời bản đáp qua bến đò Chôm Lôm bắt xe đò vào Đà Nẵng thi đậu vào chuyên ngành Giáo dục thể chất, Khoa bơi lội, Trường CĐ thể dục thể thao Đà Nẵng.

Sau cơn bão số 6 năm 2006, nhà trường cho sinh viên nghỉ học để tu sữa lại trường lớp bị hư hỏng, Thêu bắt xe đò về thăm nhà. Sáng 7-10-2006, lúc Thêu đang chung tay sửa nhà cho người bác ở cạnh bến đò Chôm Lôm, nghe tiếng kêu cứu thất thanh chìm đò. Thêu lập tức chạy ra bờ sông, nhìn thấy những mái đầu, bàn tay bé nhỏ đang chới với giữa dòng sông Cả.

Không quản ngại hiểm nguy, Thêu lao mình xuống dòng nước xiết và kịp thời cứu sống được 5 em học sinh Trường THCS Lạng Khê. Là sinh viên Giáo dục thể chất, lúc ấy, Thêu đã trĩu nặng ưu tư: "Giá như các em học sinh khi qua đò được học bơi thì đã hạn chế được chuyện không hay. Khi xảy ra chìm đò, cũng có em biết bơi, nhưng do nhiều bạn khác không bình tĩnh, ôm dìm nhau dưới nước...".

Câu chuyện năm cũ càng làm động lực cho Thêu học tập tốt và đầu tháng 7-2007, Thêu tốt nghiệp. Trở về quê, cả bản Chôm Lôm vui đến chúc mừng gia đình Thêu sau ba năm vất vả học hành "cái thằng Thêu sắp trở thành thầy giáo".

Vậy mà...

Thêu hăm hở làm hồ sơ xin việc ở quê nhà, nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục huyện Con Cuông, chờ đợi mãi đến sau ngày khai giảng năm học mới vừa qua mới nhận được hồi âm "đã hết định biên". Ngược lên xin nộp hồ sơ ở Phòng giáo dục huyện miền núi Tương Dương, Thêu lại nhận cái... lắc đầu. Thêu lại lặn lội lên xin làm giáo viên ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng nhận được lời từ chối là "đã hết suất".

Khát vọng muốn được làm thầy giáo ở vùng cao như nhạt nhòa dần khi Thêu đang phải làm rẫy ở Chôm Lôm.

Với những thành tích học tập tại Trường CĐ thể dục - thể thao Đà Nẵng, Lộc Vĩnh Thêu đã được Hiệp hội thể thao dưới nước VN tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển thể thao dưới nước VN năm 2001-2006".

Cùng với hành động dũng cảm cứu các em học sinh trong vụ đắm đò tại bản Chôm Lôm ngày 7-10-2007, Lộc Vĩnh Thêu đã được TƯ Đoàn tặng huy hiệu "Tuổi Trẻ dũng cảm"; được Bộ GD-ĐT, UB Thể dục thể thao, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; Trường CĐ Thể dục thể thao Đà Nẵng tuyên đương trước toàn trường và tặng Giấy khen.

Cùng chuyên mục