Chelsea tiếp tục gây thất vọng với trận hòa Fulham

Mặc dù trông chờ vào một chiến thắng trước Fulham, tuy nhiên Chelsea tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Mặc dù không thua, nhưng đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Benitez dẫn dắt Chelsea và cả hai trận đều là những trận hòa không bàn thắng…
 
Chelsea tiếp tục gây thất vọng lớn sau khi thay tướng, mặc dù đây đã là trận đấu thứ 2 Benitez dẫn dắt Chelsea, đối thủ cũng nhẹ hơn rất nhiều so với trận đầu, tuy nhiên kết quả thì lại giống nhau. Không thể nói một trận đấu hòa không bàn thắng trên sân nhà là chấp nhận được, bởi Chelsea cần chiến thắng, họ rất cần 3 điểm để thoát khỏi chuỗi trận đáng thất vọng gần đây.

Chelsea đang chơi khá nhạt nhòa dù Benitez đã cầm Chelsea tới trận thứ 2
Chelsea đang chơi khá nhạt nhòa dù Benitez đã cầm Chelsea tới trận thứ 2

Như vậy trận hòa này là trận thứ 6 liên tiếp Chelsea không biết tới chiến thắng. Và mặc dù với 1 điểm Chelsea đã đòi lại vị trí thứ 3, do ở vòng này West Brom thua trên sân của Swansea, nhưng có lẽ các CĐV của Chelsea cũng chẳng vui vẻ gì với việc trở lại tốp 3 này. Giờ đây đội chủ sân Stamford Bridge đã bị bộ đôi CLB thành Manchester lần lượt bỏ xa tới 7 và 6 điểm.

Công việc của Benitez tại Chelsea dần trở nên nặng nề, những điều chỉnh ông đưa ra cho Chelsea chưa cho thấy một chút hiệu quả nào. Nếu như đoàn quân của Di Matteo trước đây luôn xông lên để kiếm tìm bàn thắng thì đoàn quân của Benitez giờ đây lo lắng cho hàng thủ nhiều hơn, như thế cũng tấn công ít hơn và trong bối cảnh hàng công đã cùn, nay lại ưu tiên thủ thì không có bàn thắng cũng là dễ hiểu.
 
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục bị các CĐV Chelsea phản đối. Cũng có thông tin rằng ông đang thanh trừng Mikel do chống đối, còn Terry ở trận này vẫn ngồi ngoài. Chưa rõ đội trưởng Chelsea bình phục hoàn toàn hay vẫn còn đang dưỡng thương (anh đã trở lại tập luyện cùng đội), hoặc cũng có thể Benitez đang cũng đang tính trừng trị cầu thủ này tội chống đội. Nói chung giờ tại Stamford Bridge dường như mọi thứ còn ngổn ngang y nguyên lúc Benitez đến.
 
Trở lại trận đấu tại vòng 14, được thi đấu trên sân nhà, song Chelsea cũng chẳng thể gây được sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Fulham. Đội bóng của Martin Jol chơi khá tệ trong phòng thủ từ đầu mùa, họ thậm chí còn là một trong các đội thủng lưới nhiều nhất với 23 bàn/13 trận. Chelsea tấn công trong bế tắc và mãi đến tận phút 29 Chelsea mới có được tình huống gây nguy hiểm đầu tiên

Nhận đường chuyền của Azpilicueta, Torres dứt điểm nhanh ở trong vòng cấm địa, một cơ hội tốt tuy nhiên tiền đạo người Tây Ban Nha lại sút khá yếu và không gây được nhiều khó khăn đối với thủ thành Mark Schwarzer. Chelsea thường xuyên sử dụng các miếng tấn công dồn vào hai cánh và Fulham đoán rõ chiến thuận này nên ngăn chặn khá hiệu quả, nói chung đoàn quân của Benitez đang sử dụng các miếng tấn công khá đơn điệu.
 
Bước vào hiệp đấu thứ 2, thế trận không thay đổi nhiều, Chelsea vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn nhưng cách họ tấn công cũng chẳng có gì thay đổi. Và điều đó chẳng khiến đối thủ của họ cảm thấy run sợ, bởi khung thành của Schwarzer vẫn khá được an toàn. Thời gian dần trôi và Benitez bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha bắt đầu điều chỉnh bằng việc tung Mata vào sân thay cho Bertrand (63). Sự có mặt của Mata giúp lối chơi của Chelsea khởi sắc thêm chút ít. 3 phút sau khi vào sân, cầu thủ này đi bóng quyết tâm bên cánh phải và chuyền vào trong vòng cấm địa, đáng tiếc Ivanovic lại đánh đầu trượt bóng dù ở tư thế rất thoải mái.

Fulham trận này chủ yếu chơi thủ và đến phút 75, đội bóng này cũng tạo được một pha bóng phản công đầy nguy hiểm. John Arne Riise bất ngờ dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, lực sút của hậu vệ người Na Uy rất tốt, tuy nhiên Cech vẫn xuất sắc với một pha đổ người cản phá thành công. 5 phút sau, lại là Torres có cơ hội, nhưng cú vô lê của anh vẫn không hạ được Schwarzer.
 
Tất cả những gì Chelsea làm được chỉ có vậy, không thể tạo ra sự đột biến Benitez chấp nhận trận thứ 2 liên tiếp hòa cùng đội bóng mới, một điều đáng buồn cho ông là cả 2 trận vừa qua Chelsea chẳng ghi được bàn thắng nào, một thành tích khá kỳ lại và chưa từng xảy ra trong giai đoạn đầu mùa khi Chelsea dưới sự chỉ đạo của Di Matteo
 
Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole, Romeu, Ramires, Hazard (Marin 82), Oscar, Bertrand (Mata 63), Torres.

Fulham: Schwarzer, Riether, Senderos, Hughes, Riise, Duff, Diarra (Baird 64), Sidwell, Karagounis (Frei 73), Rodallega (Petric 83), Berbatov.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục