Chiến dịch tình nguyện hè 2008: Mở đường vào Khe Táo

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, thanh niên xã Đồng Sơn (Hoành Bồ) đã tổ chức ra quân đảm nhận công trình làm đường dân sinh từ xóm Cầm Kẻn vào Khe Táo thuộc thôn Khe Càn. Con đường có chiều dài 4 cây số  được thực hiện với phương châm nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cao.

Đội ngũ cán bộ Đoàn xã, trên 100 đoàn viên thanh niên của các xã Khe Càn, Đèo Đọc, Tân ốc, Phủ Liễn... được huy động, biên chế thành các đội mở đường, dựng lán trại bên suối, tổ chức ăn ở, sinh hoạt theo từng chi đoàn lâm thời. Nhiều bạn trẻ tâm sự: Trước đây chúng em chỉ biết trên phim ảnh cảnh mở đường ra trận của cha ông. Nay được trực tiếp tham gia làm đường cho đồng bào đi lại, vui lắm!

a
Thanh niên tình nguyện tham gia mở đường vào Khe Táo (xã Đồng Sơn, Hoành Bồ).

Trong thời gian làm đường, bà con trong thôn Khe Càn và một số thôn lân cận đã tới thăm, chỉ bảo cho con em mình cách mở đường qua đèo cao, suối sâu, hướng dẫn cách phòng một số bệnh thông thường và không quên mang theo con gà, cân gạo, củ khoai, củ sắn làm quà cho thanh niên tình nguyện. Qua 1 tuần lao động hăng say, con đường qua dốc cao, suối sâu đã hoàn thành, đảm bảo xe đạp, xe máy đi lại thuận tiện.

Ngày khánh thành con đường, thôn Khe Càn như có hội. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Ngọc Giao cùng các ngành trong huyện lên tặng quà cho thanh niên tình nguyện và trực tiếp lao động hoàn thiện nốt phần việc cuối cùng của tuyến đường trong tiếng ca rộn ràng “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên...”. Chúng tôi chạy xe trên con đường mới mở đến những thôn vùng cao lần đầu tiên đặt chân tới với niềm vui lâng lâng!

Cùng chuyên mục