Chievo 0-1 Juventus: Allegri ra mắt đen đủi

Mặc dù đã có 3 điểm đầu tiên song tân HLV Massimilano Allegri chưa thể hài lòng với màn trình diễn của Juventus, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội của hàng tấn công.

Trái với dự đoán của nhiều người, HLV Massimilano Allegri đã không áp dụng sơ đồ 4-3-2-1 trong trận khai màn Serie A với Chievo. Thay vào đó, nhà cầm quân 47 tuổi này lại tỏ rõ thận trọng khi sử dụng sơ đồ cũ 3-5-2 của Antonio Conte. Kết quả, Juventus hoàn toàn áp đảo Chievo tại Marcantonio Bentegodi. Chỉ tiếc rằng các chân sút áo đen – trắng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ ra về với vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Không khó để lí giải quyết định của Allegri khi Juve bước vào trận khai màn với 2 sự vắng mặt đáng tiếc ở hàng thủ là Barzagli (chấn thương) và Chiellini (treo giò). Bởi vậy, Lichtsteiner và Asamoah đã có cơ hội đá chính, trong khi tân binh Evra phải ngồi dự bị. Cùng với sự trở lại của Arturo Vidal, Juventus không gặp quá nhiều khó khăn để lấn át Chievo ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Và cũng chỉ sau 7 phút thi đấu, các Nhà ĐKVĐ đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ quả đá phạt góc điểm rơi khó chịu của Carlos Tevez, Martin Caceres trong 1 tình huống tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng đập trúng hậu vệ Cristiano Biraghi lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Chievo.

Ở trận đấu này, HLV Allegri cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội đá chính cho tiền đạo mới 18 tuổi, Kingsley Coman. Tài năng trẻ này đã tạo nên những nét tươi mới cho Juve bằng lối chơi xông xáo. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm quá tệ của Coman đã khiến hàng công Juventus lâm vào thế bế tắc ở Marcantonio Bentegodi. Tính ra, Coman đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn.

Người chơi tốt nhất bên phía Juventus ở trận này không ai khác chính là Carlos Tevez. Ở vị trí tiền đạo lùi trong sơ đồ 3-5-1-1 (biến thể của 3-5-2), El Apache đã tạo ra 6 cơ hội ghi bàn cho hàng công Bianconeri. Tuy nhiên, ngoài cú đánh đầu thành bàn của Caceres, tất cả đều bị các chân sút áo đen trắng bỏ lỡ. Bản thân Tevez cũng đen đủi khi không thể ghi bàn dù có tới 4 cú dứt điểm, trong đó có 2 cơ hội ngon ăn.

Sự đen đủi của Juve còn thể hiện ở việc họ có 3 cú dứt điểm tìm đến khung gỗ Chievo. Tính ra, cả trận, Juventus đã có tới 21 cú dứt điểm, gấp 3 lần Chievo. Đội quân áo trắng đen cũng kiểm soát bóng với tỉ lệ áp đảo lên tới 74%.

Trong thế trận bế tắc ấy, Juve cũng phải đối mặt không ít tình huống phản công sắc nét của đội chủ nhà Chievo. Nếu không có phản xạ xuất thần của Buffon ở phút 77, có thể Lão bà đã phải chia điểm trong trận ra quân.

Juventus đã có 3 điểm đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngai vàng Scudetto. Tuy nhiên, trận thắng này rõ ràng chưa thể làm hài lòng HLV Massimilano Allegri. Ông vẫn còn quá nhiều việc phải làm để cải tổ Juve, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Có khả năng trong những trận đấu tới, nhà cầm quân 47 tuổi này sẽ tính tới chuyện áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ.

Là người in dấu giày trong bàn thắng duy nhất, lại tạo ra hàng loạt cơ hội cho hàng công Juve, Carlos Tevez xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận này. Trong khi đó, tiền đạo Maxi Lopez lại là người chơi tệ nhất bên phía Chievo.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục