Theo thông lệ cứ 1 tuần trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh, ban lãnh đạo Real Madrid lại tổ chức một buổi họp báo với giới truyền thông và bữa tiệc thân mật cho tất cả các thành viên làm việc tại đội bóng. Trong buổi tiệc năm nay, chủ tịch Perez tỏ ra rất hài lòng với những gì Real đã làm được trong một nửa mùa giải đã qua.
Trong buổi họp báo và bữa tiệc thân mật sau đó dưới sự chủ trì của chủ tịch Perez có sự góp mặt của hầu hết những vị lãnh đạo của Real như chủ tịch danh dự Di Stefano, giám đốc điều hành Sanchez, giám đốc quan hệ khách hàng, Emilio Butragueno…Ngoài ra còn có sự góp mặt của 2 HLV đội bóng là Mourinho và Pablo Laso (HLV đội bóng tay của Real), đội trưởng Iker Casillas….
Chủ tịch Perez rất tự hào với những gì Real Madrid đã làm từ đầu mùa giải đến nay và gửi lời chúc mừng tới HLV Mourinho, “Chúng ta đang ở đẳng cấp của một đội bóng lớn và từ không thể không tồn tại ở Real. Chúng ta có một đôi tay vàng (Casillas), có chiếc giầy vàng và một HLV xuất sắc nhất và chúng ta cũng có cả Quả bóng vàng đó là C.Ronaldo. Điều tuyệt vời đó là ở Real mọi thứ đều là vàng”.
Real đã khép lại một nửa chặng đường La Liga khá thành công khi họ đã vươn lên vị trí dẫn đầu với số bàn thắng lên tới 56 bàn so với 50 bàn của Barca qua 16 trận đấu. Trung bình 3,5 bàn/trận. Nếu tiếp tục duy trì được hiệu suất này, Real có thể sẽ đạt thành tích 133 bàn thắng và trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử La Liga.
C.Ronaldo cũng đang có lơi thế trên cuộc đua tới danh hiệu Pichichi ở mùa giải này với 20 bàn thắng nhiều hơn 3 bàn so với Messi. Trung bình CR7 ghi được 1,25 bàn/trận. Nếu tiếp tục có được hiệu suất này đến cuối mùa giải, C.Ronaldo sẽ vươn tới con số 47 bàn thắng, một cột mốc không ai có thể cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu của CR7 khi kết thúc mùa giải. Có lẽ chính vì những con số thống kê trên, chủ tịch Perez tỏ ra rất tự tin vào những danh hiệu trong nửa chặng đường còn lại của mùa giải này.
Một chi tiết khá thú vị là mọi thành viên và nhân viên tham dự buổi tiệc này đều được tặng một chiếc máy nghe nhạc Ipod trị giá hơn 200 Euro và cuốn tự truyện của thủ môn Casillas.
Theo Vnmedia