Trong Lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 8-2012 diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao Quảng Ninh hôm 14-3-2012, các khán giả thực sự ấn tượng với màn trình diễn võ Vovinam, Aerobic và Dancespost của các em nhỏ đến từ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang, Trường PTCS Lê Văn Tám (TP Hạ Long).
Tôi cũng vậy! Không chỉ vì các em biểu diễn rất hay, rất say mê, mà còn bởi nó làm tôi nhớ câu chuyện cách đây sáu, bảy năm về trước. Vào năm 2006, tại một lễ khai mạc Đại hội thể thao Quảng Ninh cũng có màn múa võ Wushu và Aerobic do các em học sinh trình diễn. Thế nhưng, khi hỏi Ban tổ chức, mới vỡ lẽ ra rằng đó là các em đến từ Hà Nội và Hải Phòng được mời về biểu diễn… Cũng thông cảm với Sở TDTT Quảng Ninh ngày ấy, bởi các môn thể thao này thời điểm đó còn rất mới mẻ với Quảng Ninh.
Vậy nên bây giờ xem các em nhỏ ở các trường trên địa bàn TP Hạ Long biểu diễn thành thục các động tác Aerobic, Dancespost, và nhất là võ cổ truyền Việt, mà thấy tự hào. Những khuôn mặt tập trung cao độ vào từng nắm đấm phóng ra hay những động tác đá cực nhanh kèm theo những tiếng hô đồng loạt… có thể nói là khá “chuyên nghiệp”. Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Ngô Thị Thanh Trà (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) cho biết: Các em chỉ tập vài buổi là đã “nhớ bài” vì em nào cũng hứng thú, say mê những môn thể thao này lắm! Không những thế, các phụ huynh theo dõi con em mình tập cũng rất vui. Có phụ huynh còn tha thiết xin cho con mình vào Đội võ của Trường nữa...
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên trong Nhà thi đấu đã thể hiện tình cảm quý mến của mọi người với các em. Võ sĩ nhí Bùi Hồng Tài (lớp 4A1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) vừa thở gấp gáp sau màn trình diễn, vừa nói: Cháu thích môn Vovinam vì khoẻ và vui khi cùng luyện tập với các bạn.
Cũng như vậy, mấy chục em trai, em gái trong bộ trang phục thể thao gọn ghẽ, màu sắc bắt mắt, đã trình diễn môn Aerobic với sự uyển chuyển, gợi cảm mà vẫn mạnh mẽ biết bao. Vậy mà được biết các em chỉ mới tập có một tháng trước ngày trình diễn. Cô giáo Mai Anh (Trường Văn Lang) cho biết: Vì là môn thể thao mới nên chúng tôi rất lo, em nào nghỉ một buổi tập thôi là dễ quên động tác lắm. Bây giờ “các con” biểu diễn thành công rồi mới hết lo và mừng lắm…”
Không thua kém các bạn ở hai trường Trần Hưng Đạo và Văn Lang, màn trình diễn của hơn một chục cặp nhảy nhí của Trường Lê Văn Tám dắt nhau ra sàn diễn trong tiếng vỗ tay chào mừng của khán giả. Từng đôi, trai thì áo trắng, quần đen gọn gàng, còn gái thì váy màu bắt mắt, dìu nhau nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng… Sau màn trình diễn thành công, tôi đã hỏi nhanh hai cháu Nguyễn Huy Hoàng (lớp 6A) và Dương Minh Hương (lớp 5A) thì được biết hai cháu đã tập môn này từ hơn một năm nay. “-Đây là môn thể thao đẹp, khoẻ nên chúng cháu thích lắm!” - Cả hai đã nói vậy.
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, các hoạt động thể thao - văn hoá là tiếp thêm bản lĩnh sống cho lớp trẻ. Sở VH-TT&DL Quảng Ninh quảng bá các môn thể thao nghệ thuật này là việc làm cần cho nhịp sống hiện đại bây giờ.
Nguyễn Gia Phong