U23 Malaysia có niềm tin mãnh liệt rằng, họ trên cơ U23 Indonesia, dù đối thủ này thi đấu trên sân nhà. Sức ép từ SVĐ Gelora Bung Karno không còn là vấn đề đối với họ nữa.
Thêm một lần, số phận sắp đặt U23 Indonesia đối đầu với U23 Malaysia trong trận chung kết. Niềm tin từ quá khứ và quan trọng hơn là khát vọng báo thù trở thành động lực lớn của thầy trò HLV R.Darmawan khi bước vào trận đấu cuối cùng…
Lần gần nhất bóng đá Indonesia chạm tay vào chiếc HCV là tại SEA Games 1987. Đó là kỳ SEA Games diễn ra ngay trên đất Indonesia. Thú vị hơn, đối thủ trong trận chung kết của Indonesia chính là Malaysia. Trên chảo lửa Senayan (nay đổi tên thành Gelora Bung Karno), Indonesia đã thi đấu một trận cực hay và bàn thắng duy nhất của Reibut Waidi trong hiệp phụ thứ nhất giúp đội bóng này đăng quang. Đến giờ, NHM Indonesia vẫn nhắc đến quá khứ ấy với một niềm tự hào. Và nó càng được khơi lại một cách mãnh liệt sau khi U23 Indonesia trạm chán với U23 Malaysia trong trận chung kết, tại SVĐ Gelora Bung Karno.
Thực tế, cách đây đúng 5 ngày, 2 đội đã thi tài ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà U23 Indonesia chơi tốt nhưng dính phải đòn phòng ngự phản công của đối phương và đành chấp nhận thất bại. Công bằng mà nói, lối chơi thiên về sức mạnh và có phần ngẫu hứng của đội chủ nhà đã bị khóa chặt bởi sự toan tính của người Mã. Thất bại này cũng là kinh nghiệm quý báu dành cho HLV Rahmad Darmawan khi gặp lại U23 Malaysia trong trận chung kết.
Sau khi vượt qua U23 Việt Nam, một ứng cử viên cho danh hiệu VĐ, truyền thông và NHM Indonesia tỏ ra vô cùng hài lòng với thầy trò HLV Rahmad Darmawan. Thậm chí chiến thắng ấy khiến người ta quên đi thất bại trước U23 Malaysia và tung hô rằng chức VĐ gần như đã nằm trong tay. Tuy nhiên, với trách nhiệm và sự tỉnh táo của mình, HLV Rahmad Darmawan tỏ ra dè dặt khi gặp lại người đồng nghiệp Ong Kim Swee.
Điều này cũng dễ hiểu bởi HLV Rahmad Darmawan đã thua HLV Ong Kim Swee trong cuộc đấu trí mới đây.
Ở bên kia chiến tuyến, U23 Malaysia cũng có niềm tin mãnh liệt rằng, họ trên cơ U23 Indonesia, dù đối thủ này thi đấu trên sân nhà. Sức ép từ SVĐ Gelora Bung Karno không còn là vấn đề đối với họ nữa. Bên cạnh đó, các cầu thủ U23 Malaysia đã và đang thể hiện họ có một cái đầu lạnh, đủ tỉnh táo để vượt qua mọi sức ép.
Một cuộc chiến đáng chờ đợi, giữa ông vua đang giữ ngai bằng sự lạnh lùng, toan tính và thừa tự tin bảo vệ ngôi vương; còn một bên là những trái tim nóng bỏng nhiệt huyết đang được thắp lửa bằng vinh quang của quá khứ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
U23 Indonesia: Meiga; Abdul, Hasyim, Gunawan, Diego; Mahadirga, Egi, Andik, Oktovianus; Patrich, Bonai.
U23 Malaysisa: Khairul Fahmi; Asraruddin, Mahali, Shas, Muslim, Fandi; Baddrol, Nazmi, Irfan, Zaharulnizam; Syahrul Azwari.
Theo Báo Bóng đá