Chuyện lạ bộ phim 5 triệu đồng

Dù chỉ phát 300 vé mời, dù đang giữa mùa thi, nhưng tối 6-1 hội trường lớn của ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức bị quá tải bởi hơn 600 khán giả chen lấn, thậm chí leo lên cả các cành cây cao để nghía mắt vào xem bộ phim có tên Strange story - Chuyện lạ.

Làm xong phim, chàng trai cao 1,83m này sụt 3kg nhưng vẫn còn “máu mê” lắm . “Đạo diễn” Bu ấp ủ: “Tôi sẽ đi học về điện ảnh, sẽ làm một bộ phim rất... phim, sẽ quay bằng máy Betacam như thế này...”

Làm xong phim, chàng trai cao 1,83m này sụt 3kg nhưng vẫn còn “máu mê” lắm . “Đạo diễn” Bu ấp ủ: “Tôi sẽ đi học về điện ảnh, sẽ làm một bộ phim rất... phim, sẽ quay bằng máy Betacam như thế này...”

“Made in” chính hiệu SV

Phim mở đầu là giai điệu của bài Keep o­n moving của Five khá ấn tượng, nhạc rộn ràng, dòng chữ ngộ nghĩnh nhảy múa: "Littlebubu Production present" (Littlebubu hân hạnh giới thiệu). Những tiếng cười giòn giã, những tràng vỗ tay ầm ĩ .

Chuyện lạ có gì mà thu hút vậy? Nội dung phim hay? Không, ngược lại, bộ phim dài 60 phút này có nội dung rất bình thường về câu chuyện của một đôi bạn sinh viên đang dành cho nhau những tình cảm trìu mến. Thế rồi có những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, những sự va chạm tình cờ và mọi thứ đều thay đổi về tình bạn, tình yêu và cả sự trưởng thành. Hình ảnh trong phim đẹp? Lại không! Đôi lúc còn bị mờ nhòe (out focus), lời thoại không khớp miệng, rề rà, dài dòng, chưa kể sai nhiều chi tiết cơ bản về dựng phim, âm thanh, ánh sáng... Đã vậy âm nhạc thì mạo muội lấy của... người ta (đạo diễn phim cười rất hiền: tụi mình chỉ làm vì thích, không có mục đích kinh doanh nên chắc các tác giả ấy không phàn nàn)...

Vậy mà phim thu hút sinh viên trường có lẽ do tâm lý ủng hộ "cây nhà lá vườn": tất tần tật ở bộ phim này, từ đạo diễn, diễn viên, dựng phim, kỹ xảo, vi tính, lồng tiếng, kể cả kinh phí... đều do SV năm 3 khoa Anh của trường đảm trách.

Chuyện lạ bộ phim 5 triệu đồng ảnh 2

Phim đủ gia vị: một chút hài hước, một chút hành động, một chút lãng mạn, đôi khi có vài cảnh giống phim... ma. Thế mới là... Chuyện lạ! 

Chúng tôi dám nghĩ, dám làm, bạn có dám xem?

Tại sao mình không làm phim nhỉ? Kịch bản này để dựng kịch cho lớp thì... uổng quá. Suy nghĩ này cứ đeo đẳng trong đầu Bu - nickname của Vương Đình Khải, SV năm 3 khoa Anh Trường ĐH KHXH&NV.

Mê điện ảnh, ghiền xem phim, chưa qua một trường lớp về phim ảnh nào nên khi thực hiện, Bu lo lắm. Kịch bản tự Bu viết, cả nhóm góp ý, chỉnh sửa, khi đang quay có sáng kiến nào hay là Bu ứng dụng luôn. Ba máy quay Sony handycam thi nhau bấm, sáu cuốn băng minidivi xả hết tốc lực, quay đầy băng, đem về "đổ" vào máy, xóa băng rồi quay tiếp chứ "tiền đâu mà mua nhiều băng".

Những cảnh quay đêm, thiếu sáng thì lấy đèn xe máy pha vào, quay những cảnh hành động thì ôm máy quay ngồi sau xe đạp bạn chở, cần tốc độ một chút thì ngồi sau xe máy... Cứ thế tranh thủ hơn một tháng nghỉ hè, cả nhóm quay xong. Rồi thì lồng tiếng, hậu kỳ, dựng phim, âm nhạc... Một máy tính, một micro, vừa làm vừa tìm hiểu, vừa chỉnh sửa... Một mình Bu đảm hết ngay tại "studio hoành tráng" là... phòng ngủ của mình.

Bu tiếp thị cũng chuyên nghiệp lắm, phát tờ rơi, lập trang web, làm trailler, cập nhật tin tức, hình ảnh, thông tin về “êkip đoàn phim”. Nói về kinh phí, Bu cười tít cả mắt: "Quay tới đâu, bạn nào có bao nhiêu góp tới đó. Tính ra tổng kinh phí của phim lên tới... 5 triệu đồng. Một con số rất lớn với SV như tụi mình”.

Thừa nhận bộ phim vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng với Bu và nhóm bạn làm phim nghiệp dư này thì: "Có thể bị chê, nhưng chúng tôi đam mê, dám nghĩ, dám biến đam mê thành hiện thực, vậy các bạn có dám xem? Nếu muốn biết SV làm phim ra sao, các bạn vào http://www.littlebubu.info/ nhé!”.

Cùng chuyên mục