Đối với Nguyễn Vũ Ngân Thảo, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long), tiếng Anh không chỉ là một môn học yêu thích mà đã trở thành món ăn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày của em.
Không biết đã bao nhiêu lần cô bé Ngân Thảo, chủ nhân của hai giải nhất tiếng Anh cấp thành phố, giải nhất tiếng Anh cấp tỉnh, HCV Olmpic tiếng Anh cấp tiểu học các tỉnh, thành phố phía Bắc... chìm vào giấc ngủ cùng với những bản nhạc, những câu chuyện kể, những đoạn hội thoại quen thuộc bằng tiếng Anh...

Ngân Thảo thường chỉ học tiếng Anh khi tâm trí thật thoải mái. Em thích lang thang dạo chơi với một cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh nhiều màu sắc hay cuốn từ mới mà ở đó có những thứ thân thiết ngay xung quanh. Thói quen tra từ điển để tìm nghĩa của từ ngay sau khi bắt gặp một sự việc, hiện tượng hoặc đồ vật nào đó cũng bắt đầu từ đây. So với các môn học khác, Ngân Thảo dành nhiều thời gian cho môn tiếng Anh hơn. Song có một nguyên tắc mà em duy trì từ nhỏ là chỉ học tiếng Anh sau khi đã hoàn thành các môn học khác. Đây là cách học mà cô giáo tiếng Anh đã chỉ cho em. Khi đó, em dành toàn tâm toàn trí vào môn học chứ không bận tâm, phân tán suy nghĩ vào những việc khác. Không học ''gạo'' bằng cách học thuộc lòng các từ mới - cách học tiếp nhận nhanh và nhiều từ mới nhưng cũng mau quên và dễ nhầm lẫn - Ngân Thảo thường gắn những từ vựng vào khung cảnh cụ thể, kết nối các từ vựng đã biết với từ mới học thành những câu hoàn chỉnh có ý nghĩa và thường sát thực với cuộc sống. Bởi vậy vốn từ của Ngân Thảo đến giờ vẫn chưa được coi là quá nhiều nhưng lại khá chắc, học được từ nào em ghi nhớ sâu sắc được từ đó. Ngân Thảo cũng ưa thích cách học tiếng Anh qua những cuộc nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài. Qua cách học này, em ''thu hoạch'' được thêm từ mới và cách diễn đạt đơn giản, những gò bó vào cấu trúc ngữ pháp, đồng thời tạo được khả năng hoạt khẩu, đối ứng linh hoạt. Biết nhược điểm của mình là nhút nhát, từ bé đã ngại giao tiếp với người ngoài nên nhiều lần đối diện với người nước ngoài em luôn phải tự nhắc nhở mình và cũng để tự trấn an bản thân, rằng đây là một bài học bắt buộc và cần thiết phải thực hiện. Em kể: ''Những ngày đầu được bố mẹ cho phép tham gia CLB những người nói tiếng Anh tại Bãi Cháy, em rất ngại. Đứng trước những người nước ngoài rất thân thiện và vui vẻ mà em luống cuống, quên cả những câu hội thoại đơn giản. Có những lúc trong đầu em đã định hình rõ nét những mẫu câu chào hỏi, đối đáp đơn giản mà vẫn không thể phát âm hoàn chỉnh được...''. Sau nhiều lần như thế đến nay Ngân Thảo đã tự tin hơn rất nhiều. Hiện nay em là thành viên tích cực của CLB, mỗi tuần một lần vào ngày nghỉ cuối tuần, Ngân Thảo đến sinh hoạt, trò chuyện (hoàn toàn bằng tiếng Anh) và hoà vào các hoạt động nhóm vui vẻ của những người nước ngoài tại đây. Trong đợt đi Singapore vừa qua (phần thưởng cho HCV Olympic tiếng Anh khu vực phía Bắc), tại các điểm đến trên đất nước bạn như Bảo tàng văn minh châu á, vườn bách thảo quốc gia, vườn thú đêm, bảo tàng lịch sử Singapore..., nhiều người trong đoàn đã khá ngạc nhiên với khả năng giao tiếp cởi mở với người bản xứ của Ngân Thảo.
Hiện nay, Ngân Thảo vẫn chưa mường tượng một nghề nghiệp cụ thể trong tương lai nhưng với lòng đam mê môn tiếng Anh, em xác định sẽ cố gắng học tập, tiếp thu thêm nhiều kiến thức về môn học này. Thảo tâm sự: Mục tiêu kế tiếp của em là phấn đấu đủ điều kiện du học tại nước ngoài, đất nước em chọn sẽ là nơi sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ biến. Có thể sau này em sẽ làm cô giáo dạy tiếng Anh cho các học sinh Việt Nam...