“Trọng tài công tâm nhất xã”. Đó là cách gọi thân mật của nhiều người trong xã Hoàng Quế (Đông Triều) với ông Phạm Thành Đức (ảnh), năm nay đã sang tuổi 68, hiện trú tại thôn Tràng Bạch. Ông Đức đã nghỉ hưu và rỗi rãi, cứ mỗi mùa giải bóng đá của xã, ông thường được mời ra sân cỏ làm trọng tài hoặc là “ông bầu” của đội bóng thôn.
Ông Đức với biệt danh “Đức đen” đã một thời là trung vệ của đội bóng đá chân giày Mỏ than Mạo Khê tham gia thi đấu ở giải hạng B miền Bắc vào những năm đầu của thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Ngày ấy, đội bóng đá của Mỏ than Mạo Khê đã từng vượt qua các đội bóng trong tỉnh như than Vàng Danh, Hà Lầm, Đèo Nai, Thống Nhất, Điện Uông Bí, Bến Cửa Ông, Bến Cẩm Phả và Công an Đồng Vải... và giành chức vô địch để tham gia những trận đấu tranh chức vô địch hạng B miền Bắc với các đội Sông Cấm, Cảng, Đóng tàu và Xi măng Hải Phòng, Tuyển Hải Dương, Điện Hà Nội, Công nghiệp Hà Bắc...
“Điều khiển các trận đấu của các cháu, trọng tài phải thực sự vô tư và khách quan để các cháu cống hiến những trận đấu hay phục vụ bà con nhân dân. Từ đó mới có thể lựa chọn ra nhân tài bóng đá được, rèn luyện các cháu mà...” - Ông “Đức đen” tâm sự với chúng tôi như vậy. Bởi một lẽ, là trọng tài được cán bộ văn hoá xã tin tưởng giao cho điều khiển các trận đấu bóng, ông đã nắm và biết rõ lai lịch các cầu thủ ở từng thôn, đội bóng đá thôn nào mà nhờ cầu thủ của xã ngoài là ông biết ngay và không cho vào sân. Đặc biệt nhất là việc xử lý lỗi của cầu thủ thì ông rất kiên quyết. Đó chính là điều mà các cầu thủ và cán bộ các thôn tôn trọng và quý mến ông. Các quyết định mà ông “Đức đen” đã thổi, đều nhận được sự đồng tình của các cầu thủ trên sân và khán giả.
Với cương vị “ông bầu” của đội bóng đá thôn Tràng Bạch, ông còn đưa đội bóng thôn đi sang cả khu vực huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) và Kinh Môn (Hải Dương), nơi có thế hệ cầu thủ bóng đá chân giày Mỏ than Mạo Khê như ông đang sinh sống để thi đấu giao hữu.
Ông Đức cho rằng bóng đá là môn thể thao quần chúng, ngày nay các môn cầu lông, bóng bàn phát triển mạnh ở từng thôn. Song không thể thiếu môn bóng đá được. Vì thế, tuy tuổi cao ông vẫn tận tụy và công tâm làm trọng tài bóng đá của thôn, xã cho vui, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá của vùng quê trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Đông Triều.
Nguyễn Xuân (CTV)