Năm 2003, cô học sinh trường Chu Văn An (Hà Nội) Ngô Hoàng Kiều Nga bước chân vào giảng đường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam. Dám nghĩ, dám làm, không ít thành công đã đến với cô gái năng động này.
Ngô Hoàng Kiều Nga
“Bắc cầu” đến nhà quản lý và doanh nghiệp
Năm 2004, từ ý tưởng của một sinh viên Việt du học ở Mỹ, CLB về kinh doanh được thành lập với 8 thành viên ban đầu trong đó Ngô Hoàng Kiều Nga là nòng cốt. Ngày đầu ra mắt, CLB mời một chuyên gia đến nói chuyện về Phở 24, chia sẻ những kinh nghiệm trong kinh doanh với sinh viên.
Nhưng đấy là CLB ở TPHCM, nơi Nga đang học ngành thương mại của RMIT. Cô ấp ủ ý muốn thành lập một CLB như vậy tại Hà Nội với quy mô lớn hơn.
Tháng 6/2006, trong dịp về Hà Nội thực tập Nga tiến hành ngay việc thành lập CLB Business Etiquette chi nhánh tại Hà Nội và được thầy cô, các bạn ủng hộ nhiệt tình.
Vậy là trong ba tháng thực tập, kéo dài đến tháng 8/2006, CLB Kinh doanh – Business Club Hà Nội được thành lập. CLB trở thành chiếc cầu nối của sinh viên RMIT với các nhà quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm.
Hiện nay, CLB có 10 thành viên nòng cốt và 50 thành viên tham gia thường xuyên. Cô sinh viên nhỏ nhắn này không ngừng biến ước mơ thành hiện thực trong điều kiện vừa học vừa tham gia hợp tác với tập đoàn tài chính Orix của Nhật, rồi sang Nhật thực tế.
Về nước, Nga cùng các bạn tổ chức những chuyến thực tế như đến nhà máy Ajnomoto tại TPHCM, khuyến khích các bạn đưa ra ý tưởng cho CLB và ai đưa ra ý tưởng gì thì đứng lên làm trưởng nhóm và thực hiện ý tưởng đó.
Nga cười nói với chúng tôi, mình làm như vậy sẽ phát huy được sức sáng tạo của mọi người và áp dụng luôn vào thực tế và để từ đó biến ước mơ thành hiện thực.
Nga cho biết, CLB đã tổ chức thành công một số chương trình trong phạm vi nhà trường cùng sự tham gia của 500 sinh viên RMIT, với nhiều buổi hội thảo về chứng khoán, xây dựng thương hiệu, kinh doanh nhượng quyền… Nhưng Nga mong muốn có một hội thảo thật lớn không những cho sinh viên trong trường mà còn cả sinh viên các trường khác tham dự...
Bất cứ điều gì bạn cũng có thể làm được
| Ngô Hoàng Kiều Nga được mẹ (một nhà khoa học), động viên nhiều và đôi khi mẹ cũng phải tham gia mời diễn giả cho con gái. Nga là chị lớn trong gia đình có hai chị em. Từ năm lớp 8, bố của Nga công tác ở nước ngoài và đến nay vẫn chưa về và không có một tin tức gì. Trừ nỗi buồn ấy, với Nga, cô luôn tâm niệm “bất kỳ điều gì bạn nghĩ đều có thể làm được”. |
Đầu năm học 2007, Nga cùng các bạn trong CLB Kinh doanh chi nhánh tại Hà Nội quyết định tổ chức một chuỗi hội thảo “Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh”.
Chuỗi hội thảo này giới thiệu cho sinh viên những quy tắc trong văn hóa giao tiếp, văn hóa dự tiệc, phục trang, trang điểm cũng như cách giao tiếp trong kinh doanh dựa trên nền tảng của các nền văn hoá khác nhau chủ yếu là Tây Âu và Nhật Bản.
Ngoài ra, hội thảo còn cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giao tiếp giúp họ tự tin và tăng cơ hội, thành công trong tương lai.
Kịch bản chương trình đã được Nga lập ra ngay sau đó. Nga cùng các bạn tìm hiểu mời doanh nghiệp nào là diễn giả cho các chủ đề trên. Đầu tiên, Nga nghĩ đến các doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư vào Việt Nam.
Cuối cùng, Nga và các bạn cũng mời được các VIP như ngài Furudate Seki - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Lauren Casteret, Cty Celliers d’Asie Hanoi; bà Phạm Mỹ An và ông Riccardo Bianco Levrin, Giám đốc điều hành Cty thời trang Bianco Levrin; Bà Barbara Kitsco, Giám đốc Học viện Thời trang London.
Mời diễn giả rất khó vì họ là những người làm việc ở các Cty đa quốc gia không có mặt thường xuyên tại Việt Nam. Vấn đề nhà tài trợ cũng làm cho Nga và các bạn suy nghĩ nhiều.
Nga kể, hai tuần trước khi hội thảo, các bạn trong CLB đã thông báo có nhiều nhà tài trợ. Nhưng sau đó gần đến hội thảo lại không có ai. Qua tìm hiểu các bạn biết được các Cty cho rằng, CLB của sinh viên có ít người tham gia vì thế sản phẩm của họ lại không được quảng bá.
Nga bàn với mọi người tìm những nhà tài trợ nhỏ và phù hợp với chủ đề mà hội thảo đưa ra. Sau đó một số nhà tài trợ như: Nem fashion, Aro Wines Group, Tràng An nhận lời. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 20 - 21/4 với gần 400 sinh viên từ các trường khác nhau tham dự.
Một tập đoàn Tài chính của Nhật Bản vừa chính thức nhận Ngô Hoàng Kiều Nga vào làm việc sau khi cô tốt nghiệp vào tháng 6/2007.