Dáng người cùng khuôn mặt gầy nhỏ, nhưng ước mơ của Bùi Thu Thủy cô học trò lớp 12A5 Trường THPT Hòn Gai thì chẳng nhỏ chút nào...
Bùi Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) tại cuộc thi Olympic quốc tế môn tiếng Pháp ở Singapo.
“Ban đầu là chỉ học theo yêu cầu, nhưng càng học em lại càng thấy đam mê tiếng Pháp” - Thủy nói. Cứ như vậy, Thủy theo đuổi tiếng Pháp từ Trường Tiểu học Bạch Đằng, đến Tiểu học Trần Hưng Đạo, rồi từ lớp 6 ở Trường THPT Hòn Gai đến nay. Giải thưởng đầu tiên Thủy “dinh” về nhà là giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi tiếng Pháp của tỉnh năm Thủy học lớp 5. Rồi đến năm lớp 8, 9, 11 đều giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, môn tiếng Pháp. Cũng trong năm lớp 11, Thủy giành giải 3 Quốc gia và được đi Singapo thi Olympic quốc tế môn tiếng Pháp vào cuối tháng 5 vừa rồi.
- Giải 3 Olympic Quốc tế bộ môn tiếng Pháp có làm Thủy hài lòng?
Em rất vui, nhưng đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc rằng mình không được điểm cao hơn, chỉ vì không biết... đóng kịch.
- Sao lại là ''đóng kịch"?
Cuộc thi được chia làm 3 phần. Đó là: Đọc diễn cảm, xử lý tình huống và làm việc theo nhóm (tức là đóng kịch). Đối với các nước phương Tây, họ đánh giá cao sự phối hợp giữa các cá nhân trong 1 nhóm để xử lý công việc. Chính vì vậy, ban Tổ chức cuộc thi chấm điểm cao hơn ở phần thi làm việc theo nhóm. Em thì lại rất vụng về với môn đóng kịch (có lẽ ở nước mình cũng chưa coi trọng việc đưa môn học này vào trường học), lúng túng đến nỗi dắt cả quai guốc của mình trên sân khấu (cười). Chính vì thế mà em bị trừ điểm ở phần thi này. Rất may là 2 phần thi đọc diễn cảm và xử lý tình huống em đều đạt điểm cao.
- Điều gì ấn tượng với em nhất sau chuyến đi thi ở Singapo?
Đó là cách học tập và làm việc của các bạn nước ngoài. Hầu hết họ đều thông thạo 3 ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp và giao tiếp rất tự nhiên, thân thiện. Em cũng ấn tượng với con người Singapo. Họ chu đáo, nhiệt tình, ngay cả khi họ không phải là nhân viên phục vụ.
- Đến bây giờ, tiếng Pháp dường như đã mang lại cho em nhiều may mắn?
Đúng vậy! Vui nhất là em đã được bố mẹ đồng ý cho đi du học ở Pháp sau khi tốt nghiệp lớp 12 vào năm tới. Đây là ước mơ lớn nhất của em từ khi học lớp 6, chỉ đến khi đoạt giải Olympic Quốc tế thì bố mẹ mới quyết định giúp em thực hiện ước mơ của mình.
Em cũng cảm ơn các thầy cô đã dạy em từ nhỏ, đặc biệt là cô Lê Thị Huệ, giáo viên dạy môn tiếng Pháp cho em ở Trường THPT Hòn Gai. Các thầy cô đã giúp em rất nhiều để em có thể đạt được ước nguyện.