Đó là một câu lạc bộ được thành lập hoàn toàn tự phát, do một số bạn trẻ yêu thích hoạt động xã hội tự đứng lên thành lập vào tháng 5-2007. Và đúng như tên gọi của nó (Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện tuổi trẻ Quảng Ninh), các thành viên CLB đến từ nhiều địa phương như TP Hạ Long, TX Cẩm Phả, Yên Hưng, có tuổi đời còn rất trẻ, có người còn đang đi học, có người mới đi làm nhưng họ có điểm chung là thích hoạt động xã hội và có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng...
CLB TNTN TTQN tặng quà cho bé Trung (phường Bạch Đằng) nhân Tết thiếu nhi 1-6.
Hoạt động đầu tiên sau khi thành lập CLB là đến thăm hỏi và tặng quà cho 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại các phường Hà Trung, Bạch Đằng, Hồng Gai (TP Hạ Long) nhân ngày Tết thiếu nhi 1-6. Trước khi tổ chức chuyến thăm này, CLB đã phân công các thành viên về địa phương nơi mình sinh sống tìm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất để CLB có hướng giúp đỡ. Sau khi lập được danh sách, CLB trích tiền quỹ mua quà và đến thăm các em. Các thành viên CLB đã thực sự xúc động khi đến thăm gia đình hai em Lê Hồng Hạnh và Lê Hồng Ngọc. Hoàn cảnh các em rất đáng thương, bố đi tù, mẹ bỏ đi, hiện hai bé đang sống cùng ông bà tại tổ 30, khu 3 phường Hà Trung. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn vì sinh hoạt của bốn người chỉ trông vào vườn rau và tiền lương hưu ít ỏi của người ông. Còn hoàn cảnh của hai mẹ con em Trang (13 tuổi, phường Bạch Đằng) cũng rất éo le: Bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, hiện hai mẹ con em không có nhà, phải đi ở nhờ. Trần Thu Hương - thành viên của CLB - kể lại: Khi nghe em Trang tâm sự: ''Em thích học môn Tiếng Anh nhất, sau này lớn lên, em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc đầu bếp nấu ăn trong nhà hàng Nhật Bản'', chúng em rất xúc động và nghĩ CLB mình cần phải làm nhiều việc hơn nữa giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như Trang, như Ngọc, Hạnh...''.
Gần đây nhất, CLB TNTN TTQN đã làm một việc rất có ý nghĩa. Thông qua bài báo Chuyện của Huy đăng trên Báo Quảng Ninh ngày 21-8-2007, Ban Chủ nhiệm CLB đã tìm gặp Huy để hiểu thêm hoàn cảnh của em: mẹ bỏ đi từ khi em mới 1 tuổi, bố không có việc làm ổn định, Huy không được đi học và phải đi làm tự nuôi bản thân... Sau đó, CLB đã bàn bạc và thống nhất giúp đỡ Huy được đến lớp. Hai thành viên Trần Thu Hương và Hoàng Nhi thay mặt CLB đã tìm đến lớp học tình thương của bà giáo Liên (phường Hồng Hải) xin học cho Huy. Ngày 10-9 Huy đã được đến lớp, được bà giáo Liên nhận dạy học miễn phí và CLB TNTN TTQN giúp đỡ tiền sách vở, bút mực... Sau một tuần đi học, Huy được bà giáo Liên khen là nhanh nhẹn và ham học...
Khi hỏi về những hoạt động sắp tới, Chủ nhiệm CLB Nguyễn Vĩnh Tân nói với chúng tôi: “Từ tháng 8, CLB đã vận động các thành viên và gia đình thu gom quần áo cũ để ủng hộ trẻ em và những người nghèo ở khu vực miền Đông. Dự định trong tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển tới bà con thôn Nà (xã Thanh Sơn, Ba Chẽ) để mọi người có thêm quần áo ấm trong mùa đông năm nay. Còn trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức đến thăm và tặng quà cho các cháu nhỏ ở lớp học tình thương của bà giáo Liên nhân dịp Trung thu này...”.
Những ngày này, các thành viên của CLB TNTN TTQN đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức đến thăm, tặng quà và giao lưu với các em bé làng chài trong lớp học tình thương của bà giáo Liên (Cột 5, phường Hồng Hải). Xin lấy một câu tâm sự của một thành viên trên diễn đàn của CLB sau một buổi tình nguyện làm lời kết cho bài viết: “...Một ngày thấy mình sống thật nhiều ý nghĩa. Tuổi trẻ mà, chẳng bao giờ đến hai lần cả. Bọn mình xác định như thế! Sống cho mình, sống cho mọi người, sống vì cộng đồng! Có bận rộn, có mệt mỏi nhưng thấy hạnh phúc biết bao vì được ở bên những người trẻ, làm những việc tốt và sống vì mọi người...”