Cờ thủ “nhí” Nguyễn Lê Cẩm Hiền sinh ngày 27-4-2007, trong một gia đình có truyền thống về môn cờ vua. Bố là Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng, mẹ là Kiện tướng Fide cờ vua Lê Thị Phương Liên. Thế nên khi mới chỉ 7 tuổi, Cẩm Hiền đã giành 1 HCV nội dung cờ chớp, 2 HCB ở cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi U6 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ các lứa tuổi châu Á 2013 tổ chức tại Sari, Mazandaran (Iran).
4 tuổi nhận mặt quân cờ
Với Nguyễn Lê Cẩm Hiền thì việc đầu tiên mà em “tự lực” đó chính là nhận mặt quân cờ để chơi cờ với chính ông nội của mình. Trong gia đình Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng thì bố đẻ của anh chính là “huấn luyện viên” đầu tiên dẫn dắt anh đến với môn cờ. Và đối với Cẩm Hiền thì điều này cũng không là ngoại lệ.
Có lẽ đối với việc huấn luyện một cờ thủ mới chỉ có 4 tuổi là công việc tương đối khó khăn, bởi lẽ cũng như bao đứa trẻ khác Nguyễn Lê Cẩm Hiền còn quá hồn nhiên và trẻ thơ, thích thì học không thích thì thôi. Thế nhưng từ sự uốn nắn và định hướng của ông nội và sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ, Cẩm Hiền đã dần kiên nhẫn hơn trong luyện tập. Mỗi ngày hai ông cháu đều dành ra 2 giờ đồng hồ để chơi cờ. Nhiều lúc phần thưởng để động viên cháu sau khi có được nước đi hay chỉ là gói bim bim hay là một buổi đi chơi ở Cung Văn hoá Thiếu nhi thế nhưng Cẩm Hiền hăng say lắm.
Ban đầu cả hai vợ chồng quyết định cho Cẩm Hiền theo học tại lớp năng khiếu cờ của Trường TDTT tỉnh. “Tôi muốn cho cháu có được một môi trường luyện tập chuyên nghiệp và theo hướng tập trung để rèn luyện kỹ năng đám đông và cọ xát cùng bạn bè. Chứ trên thực tế chúng tôi có thể dạy cháu có được chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, cháu có thể đi thi đấu được ở các giải nằm trong hệ thống tổ chức toàn quốc chứ không phải ở diện tự do. Mặc dù theo học ở Trường TDTT tỉnh, thế nhưng sau thời gian về nhà cả hai vợ chồng đều dành thời gian bổ túc thêm cho con gái, rút kinh nghiệm các bài học trên lớp”, Nguyễn Anh Dũng tâm sự.
Khởi đầu của tương lai
Khi Nguyễn Lê Cẩm Hiền bắt đầu cứng cáp về mặt tinh thần không còn dè dặt mỗi lúc phải thi đấu trước đám đông cũng là lúc Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng mạnh dạn đăng ký cho con thi đấu ở một số giải trong nước. Ban đầu là giải cờ mở rộng Thăng Long (Hà Nội) vào dịp đầu xuân 2013. Ở giải đấu này cho dù lần đầu tiên thi đấu nhưng Cẩm Hiền đã thể hiện rất rõ “con nhà nòi” ở môn “thể thao trí tuệ” này khi vượt qua nhiều đối thủ để đoạt HCB.
“Thừa thắng xông lên” Nguyễn Anh Dũng và gia đình quyết định cho Nguyễn Lê Cẩm Hiền luyện tập tích cực hơn cả trong thời gian học cờ trên lớp cũng như ở nhà. Sau một thời gian dài tập tại Trường TDTT, Cẩm Hiền được đưa lên tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh dưới sự dìu dắt trực tiếp của bố, chính vì vậy em có cơ hội được truyền đạt thêm những kỹ năng thi đấu tốt hơn. Để con gái có thêm bản lĩnh thi đấu, Nguyễn Anh Dũng tiếp tục đăng ký thi đấu ở một số giải trong nước và tại giải cờ Cúp Kim Đồng (Hà Nội), một lần nữa Cẩm Hiền lại mang về niềm tự hào cho cờ vua Quảng Ninh khi em đoạt Cúp và cờ vô địch ở nhóm tuổi U6. Có được niềm đam mê và sự hướng dẫn tận tình của người thân, Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã giành được niềm tin của người hâm mộ môn cờ vua. Việc đi thi đấu tại giải cờ vua trẻ châu Á tổ chức vừa qua được xem là “bước tiến dài” đối với cờ vua quốc tế của Nguyễn Lê Cẩm Hiền.
Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để đưa Nguyễn Lê Cẩm Hiền ra nước ngoài thi đấu là cả một sự mạnh dạn và đầu tư mạnh mẽ của gia đình. Cả chuyến đi thi đấu tại giải cờ vua trẻ châu Á có tổng chi phí suýt soát 100 triệu đồng thì gia đình của Nguyễn Lê Cẩm Hiền phải bỏ ra gần một nửa mới đủ kinh phí. Còn rất nhỏ tuổi để biết được những khó khăn, thử thách trên con đường gắn với các quân cờ trắng đen, thế nhưng, sự yêu thích, niềm đam mê của cờ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền chắc chắn sẽ nhân lên theo năm tháng khi bên em luôn có các huấn luyện viên đặc biệt như bố Dũng, mẹ Liên và ông nội.
Duy Linh