“Ông vua áo đen” Vũ Bảo Linh là một trong những trọng tài nổi bật của bóng đá Việt Nam vì luôn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp xếp bắt các trận cầu “đinh”. Để có được sự tín nhiệm đó, trọng tài người Vùng mỏ này đã phải tự chiến thắng chính bản thân mình và sự cám dỗ xung quanh.
| Tiền ai cũng cần nhưng nó không phải là tất cả. Mỗi khi một trận đấu diễn ra, tôi luôn nhìn lên khán đài; ở đó là hàng nghìn người hâm mộ đang cổ vũ cho tôi, cổ vũ cho đội bóng... vậy tại sao tôi lại đi lừa dối họ bằng tiếng còi lạc lõng của mình... |
Trọng tài Vũ Bảo Linh “xuất thân” từ lứa cầu thủ bóng đá năng khiếu đầu tiên được đào tạo chính quy tại Trường TDTT tỉnh. Thể hình cao to cộng với những pha tranh bóng quyết liệt, “lá chắn thép” Vũ Bảo Linh luôn làm cho tiền đạo của đối phương phải e dè mỗi khi đối mặt với hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh. Sau khi nghỉ thi đấu, Vũ Bảo Linh đi học lớp huấn luyện, đào tạo trọng tài do VFF tổ chức và từ đó đến nay cái “nghề nguy hiểm là cầm còi điều khiển các trận đấu” - như anh nói - đã gắn chặt lấy anh.
Hiện tại, Vũ Bảo Linh là trọng tài duy nhất của Quảng Ninh có tên trong danh sách của Hội đồng Trọng tài quốc gia trực tiếp cầm còi tại các giải bóng đá đỉnh cao của Việt Nam. Anh không phải là người duy nhất của Quảng Ninh theo nghiệp trọng tài; trước đó đã có rất nhiều người theo nghiệp này, tuy nhiên trong số họ, Vũ Bảo Linh được đánh giá cao hơn cả. “Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những người đi trước. Nghề trọng tài đã mang lại nhiều thứ lắm, nó giúp tôi biết bình tĩnh, tự tin, quyết đoán và cả biết từ chối mọi lời “mời mọc”... Thế đấy, trọng tài phải làm được điều đó, nếu không tiếng còi sẽ bị lạc điệu ngay. Đến thời điểm này tôi đã có bằng A, B về nghiệp vụ trọng tài do AFC đào tạo. Năm 2008 tôi là 1 trong 5 trọng tài xuất sắc nhất quốc gia...”, trọng tài Vũ Bảo Linh chia sẻ.
Đối với trọng tài Vũ Bảo Linh thì mỗi trận đấu đều mang đến một kỷ niệm không bao giờ quên; bởi tình huống diễn ra trên sân mỗi trận mỗi khác, không giống nhau. Thế nhưng đáng nhớ nhất đối với anh thì đó là trận đấu giữa đội Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tại giải V-League năm 2007; lúc đó với tư cách là trọng tài chính, Vũ Bảo Linh đã rút ra hai thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu hai cầu thủ cùng một lúc. Sau này nhiều người cho rằng anh phạt hơi nặng, nhưng đấy là một tình huống chính xác nên thấy rằng điều đó là cần thiết không thấy mình sai.
Một kỷ niệm nữa, đó là ở trận đấu tranh siêu Cúp quốc gia năm 2005 giữa Gạch Đồng Tâm Long An và Hải Phòng. Đây là trận đấu quan trọng nên khi được giao làm nhiệm vụ bắt chính Vũ Bảo Linh cũng thấy... run, trọng tài Vũ Bảo Linh cho biết. “Xuất phát điểm của tôi là một cầu thủ nên giúp cho tôi hiểu được tâm lý khi họ thi đấu trên sân đưa ra được những quyết định đúng đắn. Nhiều cầu thủ khi thi đấu đã “biểu diễn” như một “kịch sĩ”, và tôi biết được điều đó nhờ mình từng là cầu thủ. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của một cầu thủ, tôi có thể nắm bắt được các pha chuyền bóng để có thể lựa chọn vị trí quan sát một cách tốt nhất những tình huống di chuyển, phạm lỗi...”.
Có 13 năm cầm còi và một số thành tích đáng kể trong việc “cầm cân nảy mực” ở các trận đấu quan trọng, Vũ Bảo Linh đã vượt qua nhiều đối thủ để đoạt danh hiệu “Chiếc còi bạc” mùa bóng 2010-2011. Đây được xem là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của anh trong công việc. Tuy nhiên, “vận đen” vẫn “ám” Vũ Bảo Linh khi bất ngờ nằm trong “nghi án 500 triệu” do ông bầu của Hà Nội ACB, Nguyễn Đức Kiên vừa nêu trong buổi tổng kết của VFF. Trọng tài Vũ Bảo Linh chia sẻ: “Ở thời điểm gần kết thúc sự nghiệp như hiện tại, tôi không mất trí đến mức bán rẻ mình. Tôi đã rất tự hào khi điều hành tốt hai trận cầu tâm điểm của V-League 2011 là trận Đồng Tâm.LA - Hoà Phát.HN và trận SLNA - Hà Nội.T&T. Ở hai trận này, kẻ thắng, người thua đều hài lòng với cách điều hành của tôi. Vậy nên, tôi thực sự thấy “sốc” với thông tin lãnh đạo Hoà Phát.HN đã nhận được gợi ý chi tiền cho trọng tài trước trận gặp Đồng Tâm.LA. Tiền ai cũng cần nhưng nó không phải là tất cả. Mỗi khi một trận đấu diễn ra, tôi luôn nhìn lên khán đài; ở đó là hàng nghìn người hâm mộ đang cổ vũ cho tôi, cổ vũ cho đội bóng... vậy tại sao tôi lại đi lừa dối họ bằng tiếng còi lạc lõng của mình. Có thể trong một vài trận đấu, quyết định của tôi đưa ra chưa thật chính xác nhưng tôi quyết không đánh mất mình vì một điều gì đó”.
Chỉ còn mấy năm nữa là đến tuổi “nghỉ hưu” (vì theo quy định của LĐBĐ Việt Nam, trọng tài chính không quá 45 tuổi), Vũ Bảo Linh đang nuôi một hy vọng mới trong vai trò HLV đó là đào tạo ra những cầu thủ trẻ cho bóng đá Vùng mỏ. Hy vọng điều ước đó của “Chiếc còi bạc” Vũ Bảo Linh sẽ trở thành hiện thực.
Duy Linh