Thật tình cờ, trong một chuyến công tác tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ vừa qua, chúng tôi bắt gặp và bị hút ngay vào biển quảng cáo khá ấn tượng bên đường “Clup 8x”. Tò mò tìm hiểu chúng tôi đã không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Đinh Quang Minh đang tạo mẫu tóc cho khách hàng.
Người nhỏ con, nước da đen sạm, giọng nói truyền cảm, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Minh. Trò chuyện với chúng tôi, Minh cho biết: Để có được như ngày hôm nay Minh đã phải trải qua khá nhiều vất vả, vừa làm, vừa học và tích luỹ kinh nghiệm. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ngày phải chạy cơm 2 bữa, tốt nghiệp lớp 12 năm 2003, Minh bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề phụ lái xe tải chở gạo và thực phẩm đi bán cho người dân các xã vùng cao, công việc khá vất vả mà cũng chỉ đủ ăn. Sau một lần bị tai nạn, do xe bị đâm vào vách núi, Minh lại phải bắt đầu sự nghiệp của mình lại từ đầu với một bộ đồ cắt tóc. Hàng ngày, Minh ngồi cắt tóc ở vỉa hè, tuy nhiên công việc mới này cũng không hề suôn sẻ. Ngày nào khá lắm Minh cũng chỉ kiếm đủ ăn... Bước ngoặt đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp của Minh đó là khi anh được một người quen giới thiệu sang Hải Phòng theo học nghề cắt tóc của “Tay kéo vàng” Việt Nam năm 2002, Nguyễn Minh Thanh. Để có tiền trang trải ăn học, ngoài giờ đi học buổi tối Minh thường tranh thủ đi bưng bê cafê và ý tưởng mở quán cafê ở một số quán theo những cách độc đáo của riêng mình cũng được hình thành từ đây. Chính vì vậy, gần 1 năm theo học cắt tóc ở Hải Phòng, đi đến đâu Minh cũng tìm hiểu, quan sát kinh nghiệm làm ăn của những người khác.
Đầu năm 2006, thành nghề Minh về quê lập nghiệp, với số vốn 20 triệu đồng vay được của Ngân hàng chính sách anh quyết định mở một tiệm cắt, uốn, ép tóc nam nữ ở khu vực ngã ba thị trấn Trới. Với năng khiếu vốn có về nghề cắt tóc lại được thầy giỏi truyền nghề, cộng với tinh thần cầu thị ham học hỏi, biết tạo những kiểu tóc phù hợp với từng khuôn mặt của các khách hàng nên cửa hiệu cắt uốn, ép tóc đã không ngừng được mở rộng, cũng như tên tuổi của anh đã nhanh chóng tạo được uy tín đối với khách hàng. Chính vì vậy chỉ chưa đầy một năm sau Minh đã trả được hết nợ ngân hàng và bắt đầu có tích luỹ. Có vốn Minh bắt đầu thực hiện ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu đó là mở quán cà phê với số vốn đầu tư ban đầu trên 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cũng như giúp đỡ các bạn sinh viên có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Như để chứng minh cho công việc của mình hiện nay, Minh dẫn chúng tôi đến thăm cửa tiệm cắt tóc của mình. Khi chúng tôi đến có rất nhiều khách đang chờ được Minh cắt tóc. Hiện nay, gần 10 thanh niên làm việc cho Minh đều có thu nhập ổn định từ 500.000đ - 1 triệu đồng/tháng.
Trước khi chia tay, Minh còn cho chúng tôi biết dự định của mình trong thời gian tới là sẽ mở rộng quy mô của tiệm cắt tóc và quán cafê của mình. Qua chuyện của Minh cho nhiều bạn trẻ thấy rằng, trong cuộc đời có muôn nẻo vào, hãy cứ đam mê và quyết tâm phấn đấu, cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn.