Hỏi bạn đồng nghiệp, “Công Vinh được hay mất trong vụ đào tẩu khỏi HN T&T”? - câu trả lời tôi nhận về là: “Được cũng nhiều mà mất cũng lắm”.
ĐƯỢC GÌ?
Tự hỏi, Công Vinh được gì khi nghe theo tiếng gọi của bầu Kiên? Lại đem câu hỏi này hỏi chủ tịch CLB HN T&T, ông Nguyễn Quốc Hội. Ông Hội trả lời rằng: “Vài ngày trước, Vinh bảo ở lại HN T&T vì cái Tình. Chúng tôi trân trọng Vinh, dành cho cậu ấy thật nhiều thứ. Giờ, Vinh lại đi. Thật chẳng thể hiểu nổi!”.
Vị chủ tịch này không thể hiểu vì ông theo đuổi quan điểm “cái Tình là cơ sở của mọi mối quan hệ”. Ai đó nói vui rằng: “Tiền không thể mua được cái tình giữa cầu thủ và đội bóng, nhưng... nhiều tiền thì khác”. Và có một điều mà ông Hội biết, nhưng không nói, là HN T&T sẽ không mua những cầu thủ quá đắt.
Công Vinh đi để lại tiếng, dù có thể là không tốt, nhưng anh sẽ được tiền, rất nhiều tiền! Có thể, ở cái tuổi 26, Vinh đã nghĩ xa hơn, sống cho mình hơn và anh chấp nhận đánh đổi danh tiếng, thậm chí cả danh hiệu để có được điều mình mong muốn: một bản hợp đồng cao giá.
Công Vinh có nhiều tiền để lo cho tương lai, nhưng hiềm một nỗi, sau cái được là những mất mát không thể đong đếm.
MẤT GÌ?
Đầu tiên là sự tự ái của bầu Hiển. Từng cho Vinh rất nhiều, thậm chí, khi tiền đạo này hoang mang trong việc tìm ra bến đỗ thích hợp, bầu Hiển đã dành cho anh cuộc nói chuyện đến tận đêm khuya. Một đặc ân được đưa ra: HN T&T dành cho Công Vinh bản hợp đồng 3 năm dù trước đó họ đã xác định một tương lai không có anh. Vậy mà…
Với các ông chủ và dư luận, thì việc Công Vinh “lừa bóng” qua bầu Hiển mới là điều đáng nói. Hóa ra, còn một trận đấu khác quyết liệt hơn, khó lường hơn những gì diễn ra trên sân cỏ. Ở đó, người ta sẵn sàng quên lời, thất hứa, vứt những cam kết, những lời có cánh vào thùng rác khi đạt được mục đích của mình.
Bây giờ, dư luận sẽ nghĩ gì về Vinh? Thật khó để trả lời. Nhưng với một ngôi sao có sức lan tỏa lớn như Công Vinh thì việc bị cho là “vì tiền quên nghĩa” sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh của anh. Rằng, một cầu thủ tưởng chừng chuyên nghiệp nhất, khôn ngoan nhất làng bóng đá lại nhanh chóng phủi sạch những gì mình đã tuyên bố, đã cam kết.
Dư luận sẽ mất lòng tin vào Công Vinh, vào những điều anh nói. Đấy mới là cái mất đáng kể nhất. Dù rằng, sẽ có nhiều cách lý giải cho quyết định của Vinh, nhưng với sự thay đổi như chong chóng, Công Vinh đã tự vứt bỏ hình ảnh của mình.
Có thể, trong men say chiến thắng của thương vụ để đời, Công Vinh không lường trước những phản ứng tiêu cực từ dư luận sau hành động “chạy làng”. Nhưng một khi đã lấy lại thăng bằng, đối diện với cái nhìn, cách nghĩ khác từ mọi người, Vinh sẽ thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ mà những bạc tỷ kia cũng không thể mua lại được.
Theo Baobongda