Sau 17 ngày nghỉ thi đấu vì một cơn đau nhẹ, Cristiano Ronaldo sẽ trở lại trong chuyến làm khách của Copenhagen đêm nay để hoàn tất những mục tiêu của riêng anh tại Champions League.
Giữa hai ngôi sao tấn công ấy, Cristiano Ronaldo và van Nistelrooy, có một mối duyên kỳ lạ. Nói đúng hơn, Ronaldo luôn đóng vai thợ săn trong cuộc truy đuổi đàn anh người Hà Lan.
Cú đúp để vượt Van Nistelrooy
Khi Ronaldo tới Old Trafford mùa Hè 2003, Van Nistelrooy vừa trải qua mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp với chức vô địch Premier League lần đầu, 44 bàn thắng và lập kỷ lục tại Champions League (ghi 14 bàn). Họ lập thành cặp đôi tấn công ăn ý trước khi mối quan hệ đổ vỡ vào năm 2006. Xung đột nổ ra trên sân tập và Van Nistelrooy còn xúc phạm người bố vừa qua đời của CR7, “về mà khóc bố mày đi”.
Van Nistelrooy bị bán cho Real Madrid ngay sau đó, một cuộc chia tay đầy nuối tiếc với cổ động viên Man United. Nhưng họ nhanh chóng quên “Van Gol” bởi phong độ phi thường của Ronaldo, người đã đột phá trở thành chân sút chủ lực. Tiền vệ người Bồ ghi 23 bàn thắng để đem về chức vô địch Anh cho Man United ở mùa bóng 2006-07 trước khi vươn tới đỉnh cao với kỳ tích ghi 42 bàn mùa giải sau đó. Ronaldo đoạt QBV và giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước khi chuyển tới Real Madrid, nơi anh gặp lại Van Nistelrooy.
Sự hiện diện của Ronaldo đã biến mùa giải của Van Nistelrooy trở thành ác mộng với chỉ 4 lần ra sân (một phần vì chấn thương). “Van Gol” phải rời Bernabeu để kéo dài sự nghiệp thêm 2 năm. 3 năm qua, Ronaldo trở thành chân sút số 1 và cầu thủ quan trọng nhất của Madrid.
Lối chơi của họ gần như không có điểm chung. Van Nistelrooy là vua vòng cấm và chủ yếu hoạt động ở khu vực trước cầu môn. Ronaldo thì di chuyển rộng khắp, anh xuất phát từ biên và khi thời cơ đến thì mở tốc độ lao vào giữa dứt điểm. Nhưng họ giống nhau ở hiệu quả săn bàn. Bàn thắng luôn đến với họ dễ dàng, dù là theo những cách thức khác nhau.
Và bởi hiệu quả vượt trội, họ đều trở thành những chân sút hàng đầu tại Champions League. Van Nistelrooy kết thúc sự nghiệp với 60 bàn thắng tại đấu trường này, chỉ kém Lionel Messi (63 bàn) và Raul Gonzalez (71 bàn). Ronaldo ở tuổi 28 đã có 59 bàn, xếp thứ tư, đồng nghĩa với việc anh sẽ chính thức vượt qua người đồng đội cũ nếu lập cú đúp vào đêm nay. Một kịch bản lãng mạn hơn, CR7 sẽ ghi “poker” vào lưới Copenhagen, đối thủ quá yếu và đã chắc chắn bị loại. Khi ấy khoảng cách với Messi sẽ được san bằng.
Chào “quý ngài Champions League”
Ronaldo nhấn mạnh rằng anh không hề chấn thương mà chỉ cảm thấy không thoải mái ở cơ và 3 trận đấu với Galatasaray, Valladolid, Xativa được anh tận dụng để nghỉ ngơi trước khi bước vào chặng nước rút của năm 2013. Messi từng nhả đạn khủng khiếp trong 2 tháng cuối năm 2012, lô bàn thắng ấy không quá quan trọng với Barca nhưng lại mang đến cho “La Pulga” QBV. Đó là kinh nghiệm tốt cho CR7, anh đã có 67 bàn thắng trong 56 trận đấu của năm 2013 và còn 3 trận nữa để vượt qua Pele (75 bàn).
Ronaldo đã nổ súng trong cả 4 trận đấu tại vòng bảng Champions League và bàn thắng trong trận gần nhất gặp Juventus là bàn thứ 14 của anh trong năm, vượt qua kỷ lục 13 bàn của Messi. Ronaldo cùng Ibrahimovic là những người đã ghi 8 bàn tại vòng bảng mùa này, ngang bằng thành tích của Filipo Inzaghi, Hernan Crespo (đều ở mùa 2002-03) và Van Nistelrooy (lại Van Nistelrooy, mùa 2004-05). Ibra sẽ được PSG cho nghỉ lượt cuối và CR7 sẽ độc chiếm kỷ lục này nếu tỏa sáng tại Đan Mạch.
Trước chuyến đi Bắc Âu, cả Ronaldo, Gareth Bale (bị cúm) và Xabi Alonso đều đã trở lại luyện tập cùng các trụ cột Karim Benzema, Luka Modric. “Tam tấu BBC” sẽ lại tái hợp và bữa tiệc bàn thắng sẽ tiếp tục sau khi “lũ trẻ Castilla” gây thất vọng hồi cuối tuần.
Theo TT&VH