"Con đi thi, áp lực một thì làm bố mẹ như chúng tôi lo lắng mười. Con thi môn nào là cả buổi hôm đó, tôi đứng ngoài điểm thi chờ con..."-chị Trần Thị Mai Anh (khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) chia sẻ.
Có lẽ, rất nhiều bậc phụ huynh cũng có cùng tâm trạng, suy nghĩ như chị Mai Anh. Có mặt ở các điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 trên địa bàn tỉnh, chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt, những ánh mắt đầy âu lo, mong chờ của các bậc phụ huynh đưa con đi thi.
Người ta vẫn nói “Không ai thương con bằng bố mẹ”, quả không sai. Trong những ngày thi, dù mưa to hay nắng gắt, các bậc phụ huynh luôn đứng ngoài cánh cổng trường đợi chờ và thầm mong các thí sinh làm bài thi thật tốt. Đây có lẽ cũng là “sức mạnh tinh thần”, giúp các sĩ tử vững vàng “vượt vũ môn”....
Hoàng Quý-Minh Hà-Nguyễn Hoa